Thật bõ công khi bỏ ra 200 triệu đồng tậu máy về. Đồng nghiệp đến tìm hiểu khâm phục sự sáng suốt của Tư Th.. Tiếng lành đồn xa, đầu tháng 7-2014 một nhóm kỹ sư thủy sản ở TP.HCM đã lặn lội tìm đến nhà ông để nghiên cứu. Trước sự đón tiếp nồng hậu của chủ nhà, các kỹ sư rất vui và xin phép đặt máy cát-sét tại mỗi máy sục khí để ghi lại tiếng nổ của máy. Họ hứa với ông sẽ liên hệ giúp để ông kết nối được với công ty thu mua thủy sản. Vài ngày sau, nhóm nghiên cứu lại quay trở lại xin tiếp tục ghi âm để hoàn thiện công trình phân tích. Khi bữa nhậu chia tay kết thúc, Tư Th. về chòi canh tôm ngủ, còn các kỹ sư cũng thu xếp cát sét về thành phố. Nửa đêm trời đổ mưa kèm theo sấm sét khiến Tư Th. giật mình tỉnh giấc. Sợ chập điện, ông vội cúp cầu dao nhưng thật lạ kỳ, điện cúp mà tiếng máy vẫn nổ giòn. Chạy vội ra ao, Tư Th. bỗng choáng váng khi không thấy các máy sục khí đâu. Thay vào đấy là chiếc máy cát sét cà tàng đang phát ra những âm thanh quen thuộc. Thì ra bọn lừa đảo đã đưa ông vào tròng với kế “Ly miêu hoán chúa” để ẵm 200 triệu một cách ngon ơ.
Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận