Trước ngày giỗ ba, mẹ tôi đi chợ mua về con gà và nhốt trong lồng. Buổi chiều, chị Hai dẫn hai cháu lên chơi. Thấy gà bị nhốt trong lồng, con bé lấy cây chọc làm con gà nhảy loạn xạ. Tôi bảo:
- Cún, sao cháu lại đánh con gà?
- Tại vì nó ị bậy ra sân nè dì.
- Nhưng cháu không được đánh nó vì nó là con vật mà.
- Dì nói sai rồi, thế sao con mèo nhà cháu mỗi lần nó ị xong nó biết đào lỗ rồi lấp cát lại?
Tôi ngắc ngứ trước câu hỏi của con bé.
- À, thì... Nhưng mà cháu không được đánh nó. Mình là con người, mà con người thì phải biết yêu thương động vật.
- Thế con người với con người có yêu thương nhau không dì?
- Tất nhiên là có chứ.
- Thế sao dì hay đánh cháu thế? Cậu Sơn có đánh cháu lúc cháu phá đâu. Cậu toàn nói cháu là đừng phá nữa rồi cậu ẵm cháu lên nhà. Dì với cậu cùng là con người mà cậu thì không đánh cháu, còn dì thì cứ đánh cháu thôi.
Lần này quả thật tôi không còn biết phải nói gì trước lý lẽ của con bé nữa.
Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận