28/10/2018 17:38 GMT+7

Lý Hoàng Nam đánh rơi cúp vàng

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 28-10, Lý Hoàng Nam thất bại đáng tiếc 0-2 trước đối thủ người Nga Roman Safiullin ở trận chung kết đơn nam Giải quần vợt quốc tế Vietnam F4 Futures - Hải Đăng Cup 2018 diễn ra trên quê nhà Tây Ninh.

Lý Hoàng Nam đánh rơi cúp vàng - Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam chơi không ổn định trong trận chung kết - Ảnh: T.P

Cùng 21 tuổi như Lý Hoàng Nam (hạng 481 thế giới) nhưng Roman Safiullin được đánh giá "kèo trên" ở trận chung kết bởi anh đang xếp hạng 297 thế giới và từng vô địch Úc mở rộng trẻ 2015.

Nhập cuộc, Hoàng Nam sớm tạo bất ngờ thú vị với lối nhập cuộc dũng mãnh, một mạch vượt lên dẫn trước 5-2 ở ván đầu tiên.

Nhưng đẳng cấp của tay vợt top 300 thế giới giúp Roman Safiullin vẫn giữ được cái đầu lạnh để từng bước bắt nhịp trận đấu cũng như thích nghi cái nắng gay gắt giữa trưa tại Tây Ninh.

Tay vợt người Nga chắt chiu từng điểm một để rượt đuổi Hoàng Nam. Trong khi đó, trên phần sân đối diện, tay vợt số 1 VN lại có phần mất đi sự tự tin sau vài điểm không được như ý.

Kết quả là Roman Safiullin đuổi kịp Hoàng Nam ở tỉ số 5-5 rồi 6-6, buộc ván đấu phải bước vào tie-break. Ở loạt đánh cân não này, Hoàng Nam đã thua sát nút 7-9.

Lý Hoàng Nam đánh rơi cúp vàng - Ảnh 2.

Lý Hoàng Nam (thứ hai từ phải sang) giành ngôi á quân Giải Vietnam F4 Futures - Ảnh: T.P

Thua ngược đáng tiếc ván đầu tiên đã ảnh hưởng đến sự hưng phấn ban đầu của Hoàng Nam. Trong khi đó, Roman Safiullin phát huy tối đa vũ khí lợi hại là những quả giao bóng sấm sét đẩy Hoàng Nam vào thế chống đỡ vất vả.

Và Hoàng Nam thua tiếp 4-6 ở ván hai, chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2 trước Roman Safiullin ở trận chung kết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Hoàng Nam cho biết: "Tôi khởi đầu trận đấu tốt, có cơ hội thắng ván một nhưng không tận dụng được. Khi Roman Safiullin "bẻ" lại được một bàn do tôi cầm giao bóng thì tôi không còn cơ hội nào.

Trận này, những cú thuận tay sở trường của tôi không ổn định, hỏng nhiều quả banh quan trọng. Khi đánh hỏng nhiều, tôi mất tự tin. Điều đó làm tôi cảm thấy mệt và xuống tinh thần nên thua luôn ván hai".

Lý Hoàng Nam giải thích nguyên nhân thất bại ở trận chung kết - Video: TẤN PHÚC

Dù sau, đây vẫn là giải đấu thành công với Hoàng Nam bởi anh mới lần đầu tiên vào đến trận chung kết giải Men’s Futures với tổng tiền thưởng 25.000 USD (hơn 583 triệu đồng).

Phần thưởng cho Hoàng Nam là 2.120 USD (hơn 49 triệu đồng). Trong khi đó, Roman Safiullin được nhận 3.600 USD (hơn 84 triệu đồng) cho chức vô địch.

Một chút niềm vui an ủi cho Hoàng Nam khi ở trận chung kết đôi nam diễn ra sau đó vài giờ, anh đứng cặp với Lê Quốc Khánh và thắng 2-1 (6-4, 6-7, 12-10) trước đôi Francis Casey Alcantara (Philippines)/Markus Eriksson (Thụy Điển) để đăng quang, giành phần thưởng 1.550 USD (hơn 36 triệu đồng).

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên