- Đời còn nhiều chuyện loay hoay còn chóng mặt hơn.
- Là sao?
- Ví dụ, giáo dục nè. Trước kỳ thi đại học, bộ ta loay hoay không biết nên làm sao với máy ghi âm, ghi hình. Sau đó lại loay hoay tiếp chuyện đề thi và đáp án môn sử. Ra đề kiểu gì mà làm đúng cũng mất điểm, sửa đáp án rồi vẫn có người cho rằng cần sửa tiếp. Mới nhất, bộ đã cho các trường đại học tuyển trung cấp dù trước đây cấm, gây phản ứng ì xèo. Loay hoay suốt. Cứ loay hoay thế thì bao giờ khá nổi?
- Trời, người ta đã loay hoay, ông phải thôi loay hoay. Chứ ai lại...
- Hì, chọc bà đó. Chứ người ta đã loay hoay, mình còn loay hoay nữa có mà làm canh hẹ rối càng thêm rắm. Cha con tui đang luyện võ...
- Ờ, tốt! Nhưng tập gì thì tập, đừng tập cho con kiểu đi ngang như cua nhé, hoặc bị tiêm nhiễm tật xấu ỷ mạnh làm càn. Và loay hoay thì còn tạm chấp nhận, chứ tráo trở thì tuyệt đối không nhé.
- Ý bà là...?
- Thì tui không muốn con mình trở nên ngang ngược, tráo trở, ỷ to cậy mạnh đi gây hấn người khác như thằng cha hàng xóm.
- Bà yên tâm. Làm người ai làm vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận