Lý do đi họp!

QUỐC LIỀU (Cà Mau)
QUỐC LIỀU (Cà Mau)

TTC - Tèo cầm giấy báo họp phụ huynh về nhà, bố mẹ Tèo cứ đùn đẩy nhau, cuối cùng bà mẹ bảo:

yAyZo1eb.jpg

- Đưa phong bì là thói quen lâu nay của ông, nhờ vậy ông mới có địa vị như hôm nay, còn nhận phong bì là thói quen cố hữu của tôi ở… cửa sau, vậy đi họp phụ huynh phải là việc của ông.

Đuối lý, ông bố chấp nhận đi họp, chợt ông hỏi thằng Tèo:

- Giáo viên chủ nhiệm của con là cô giáo hay thầy giáo vậy?

- Dạ, là cô giáo ạ, cô… đẹp và dễ thương nhất trường đấy bố ạ!

- Thôi được, để tôi đi họp! - bà mẹ vội lên tiếng.

THƯỜNG ĐOÀN (Đà Nẵng)

Trước ngân hàng

Một người cầm xấp vé số mời:

- Anh mua giúp em tờ vé số đi anh!

- Tui không có tiền, phải vô ngân hàng mượn tiền nè!

Người bán vé số mời người khác.

- Anh mua 1 tờ vé số may mắn đi anh!

- Tui gửi hết tiền vô ngân hàng rồi, tiền đâu mà mua.

BÍ NGÔ (Tây Ninh)

Không thiếu chỗ học

- Sao con chị lại không nấu ăn thuê cho người ta nữa vậy?

- Họ chê nó chặt thịt xấu, miếng to miếng bé, miếng nát miếng méo, nhìn không đẹp mắt.

- Thì cho nó đi học chặt, thiếu gì chỗ học.

- Học ở đâu?

- Ở các khu du lịch. Ở đó đi đến đâu cũng gặp những người làm dịch vụ chặt đẹp không chịu nổi.

THANH THẢO (Ninh Bình)

Tham lam

Chồng nói với vợ:

- Em quả thật quá tham lam đấy.

- Em tham lam thế nào?

- Em muốn tìm hiểu về quá khứ của anh đã đành, lại còn muốn biết cả về tương lai của anh nữa.

Đỗ Hồng Thịnh (Nam Định)

Cứng và mềm!

Hai nhân viên ngồi tán dóc:

- Ở đời mà, cái gì cứng quá thì gãy, mềm quá thì cong. Hư bột hư đường hết!

- Vậy chứ theo cậu, cái gì không quá cứng và không quá mềm?

- Phong bì!

HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)

Diệu kế

Phát đề thi xong, giám thị cứ đi ra đi vào rồi nói:

- Em nào có tài liệu cứ tự nhiên đặt lên bàn mà chép, tôi sẽ canh chừng thanh tra cho, nhưng nhớ chỉ được chép trong khoảng 10 phút thôi.

Cả phòng thi không ai bảo ai mang tài liệu ra để lên bàn. Chợt giám thị hô to:

- Tất cả giơ tay lên cao.

Và sau đó đi thu hết toàn bộ tài liệu.

Nguyễn Đình Ánh (Nghệ An)

Nghề nguy hiểm

Hai bác sĩ gặp nhau tâm sự

- Nghề của chúng mình thật sự là nghề nguy hiểm đấy.

- Sao bác lại nghĩ vậy?

- Chứ anh không thấy sao! Làm gì có cái nghề chi mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ sếp trù dập, sợ đồng nghiệp nói xấu sau lưng, sợ sơ sẩy là bệnh nhân có chuyện, sợ cả người nhà bệnh nhân rượt chạy bất kì lúc nào. Bây giờ sợ thêm mấy anh nhà báo cứ giật tít cho kêu để gây sự chú ý cho độc giả nữa.

ngoduyphong0909@...

Bệnh nào nguy hiểm hơn?

Hai bà đi chợ, nói chuyện với nhau:

- Bệnh cúm gia cầm giờ ghê quá bà ạ! Hết H5N1, giờ đến H7N9 nữa chứ. Mấy ổng cứ đi nhậu tùm lum, bị nhiễm bệnh là khổ.

- Tuy nó nguy hiểm nhưng biết cách phòng là không sao đâu. Tui không sợ ông nhà tui nhiễm H5 hay H7 gì cả mà tui chỉ sợ ổng nhiễm H6 thôi à, ổng mà nhiễm vào là tan nhà nát cửa như chơi.

- Ủa, bệnh cúm mới nữa hả bà?

- Không mới, có từ lâu rồi nhưng khó phòng lắm! H6 là háo sắc đó.

- ??!!!

QpX2SzmZ.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

QUỐC LIỀU (Cà Mau)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất