![]() |
| Con cần những lúc ba mẹ chia sẻ như thế này - Ảnh: THUẬN THẮNG |
Biết kết quả học kỳ 1 của con, ngay lập tức ba mẹ gọi điện thoại nhắn con về nhà. Con run run nghe giọng ba tức giận thét lên trong điện thoại: "Con học hành thế à? Năm môn học thì thi lại ba môn. Có ai đi học mà kém cỏi, nhục nhã như con nhà này không?".
Con về tới nhà, chưa kịp ăn bữa cơm trưa thì ba mẹ đã đóng cửa "tra hỏi" con về chuyện học tập bết bát của học kỳ 1 năm nhất. Chưa nghe con giải thích đầu đuôi, mẹ đã vội kết luận: "Lười biếng, chắc đi học xa nhà không ai quản lý nên trốn học, chơi bời tụ tập bạn bè đây mà!".
Còn ba, ba yêu cầu con ghi lại thời khóa biểu chi tiết, điểm số, chuẩn bị vở ghi để lần tới ba xuống trường kiểm tra. Ba nói trong giận dữ: "Có ai khổ như tôi không? Tiền cho con hằng tháng luôn thừa thãi, không bắt con cái phải làm thêm gì cả, chỉ mỗi việc ăn và học thôi mà nó để cả xóm làng biết nó phải thi lại mấy môn".
Con nhớ bữa biết tin con đậu đại học, ba mẹ làm cỗ to khao anh em, họ hàng. Ba mẹ đã từng vui sướng và tự hào biết bao khi con thi đậu vào ngôi trường ấy. Ai cũng tấm tắc khen con của ba mẹ ngoan ngoãn, thông minh, chăm chỉ học hành, xứng đáng làm gương điển hình cho các em, các cháu noi theo.
Chỉ có con là buồn. Con không thích học sư phạm. Ba năm liền con cố gắng giải thích, thuyết phục ba mẹ nhưng chưa một lần ba mẹ lắng nghe những gì con nói...
Điểm số thấp, môn thi lại, môn học lại... con sẽ giải thích với ba mẹ ra sao? Con sẽ nói với ba vì con không thích ngành học đó nên con thường xuyên trốn học, ngủ gật trong lớp. Con sẽ kể cho mẹ nghe những buổi học dài lê thê, những buổi học chán ngán ngang với "tra tấn" và "hành hạ".
Con sẽ kể cho ba mẹ nghe về những người bạn cùng lớp say mê trong giờ học, lắng nghe như nuốt từng lời của thầy cô, hay về những người bạn ngày nào cũng vác balô lên thư viện đọc sách... Ba mẹ biết không, chỉ có con không có động lực đến trường, chỉ mình con không có giấc mơ nào cho riêng mình!
Những điều này có thể với ba mẹ chỉ là "lý do", chỉ là "ngụy biện" hay những lời "sáo rỗng, sách vở"... Ước mơ nhỏ bé của con nào có giá trị bằng lời hứa hẹn của một ai đó: "Con cứ học sư phạm đi, ra trường bác xếp việc cho".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận