- Chắc sẽ phải từ “siêu nạc” sang “siêu mỡ” quá! Mà thôi phen này ăn chay, chỉ rau củ quả vừa an toàn, vừa không lo gan nhiễm mỡ, béo phì.
- Cũng chưa chắc đâu! Bác không từng nghe rau củ quả cũng bị tưới, tẩm những loại “thần dược” nghe tới là xanh mặt đó sao?
- Cái gì cũng không nên. Chả lẽ nhịn luôn hay xơi... không khí à?
- Đừng có dỗi hờn như thế! Ai lại nhịn không ăn được, mà cũng chả ai xơi... không khí! Nè nghe tớ “tư vấn” đây: cứ bình tĩnh xơi hết, siêu mỡ, siêu nạc, tưới tẩm gì gì cũng không ngán. Vì sao vậy? Cái này gọi là lấy độc trị độc. Món này độc hại thì có món khác độc hại hơn triệt hết. Rồi theo thời gian cơ thể bác sẽ sớm thích nghi với những chất độc hại, cứ như lão Tây Độc trong chưởng Kim Dung, sợ gì nào!
- Vậy chắc ông anh đã luyện thành công phu “Kim cương bất ngán độc" rồi nhỉ?
- À tớ “tư vấn” vậy thôi, ai nghe thì nghe, còn mình vẫn giữ gìn, ăn uống kỹ lưỡng, kiêng cữ đủ thứ! Vừa ăn, vừa dòm chừng, vừa run!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận