- Ơ hay, sao bỗng dưng phát hiện ra chuyện xưa… gần như quả đất vậy? “Tiền là tiên là Phật”, “mãnh lực đồng tiền”… ối dào đã có cả ngàn câu vè tổng kết chuyện này.
- Biết thế, nhưng tôi lại vừa nghiệm ra điều đó một lần nữa từ câu chuyện của một đại gia được lưu tên, lưu hình, lưu tượng to đùng tại một số ngôi chùa. Chà, thiệt là ngưỡng mộ, thế là danh thơm truyền đời đó nghe!
- Cúng dường xây sửa chùa chiền, miếu mạo là chuyện công đức, người có tâm nên làm. Còn việc ghi tên, ghi ảnh một cách “quá hớp” như thế thì phải nên tự kiềm chế, chớ để khách hành hương thấy “chướng mắt” mà mất đi cái hay, cái đẹp của lòng thành.
- Đó là tụi mình thấy vậy, nghĩ vậy. Còn người ta vốn là đại gia có lẽ tầm nhìn cũng khác. Mỗi người mỗi ý. Tôi chỉ biết trong rất nhiều tên đất, tên đường, tên cầu lưu truyền trong đời sống người dân. Thí dụ cầu Ông Năm, đường Bà Bảy… Đó là những người bỏ công, bỏ của dựng cây cầu, mở con đường… mà họ chẳng hề có ý định lưu danh, lưu hình gì cả. Thế nhưng, những cái tên đó lại cứ sống mãi trong lòng người dân. Đó là cách người dân ghi ơn những người đóng góp thầm lặng cho cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận