![]() |
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Duyên đi thi Tiếng hát truyền hình năm 2000 và rồi nếu hổng rớt một cái bịch có lẽ giờ đây trong làng nhạc nhẹ đã có một ca sĩ Lương Duyên thay vì một diễn viên kịch nói.
Thấy hổng “có cửa” mần ca sĩ, Duyên xoay qua làm việc bán thời gian cho một công ty. Tuy vậy, máu văn nghệ trong chị vẫn không ngừng sôi sục để rồi mừng húm khi đọc được tin trường NTSK đang tuyển sinh khóa diễn viên ngắn hạn ba tháng dành cho những thí sinh ôn luyện, chuẩn bị thi vô trường. Nhưng Tổ nghề hổng chịu “mở cửa” nên Duyên “nhảy” qua trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật (Số 5 Nam Quốc Cang) dự thính một năm lớp đạo diễn và đó chính là “lương khô” tạo nên một kho “chiêu thức”, giúp chị qua ải của lớp diễn viên sân khấu, khóa 8 năm 2002.
Ra trường (2005), cũng như bao anh chị em khác, Duyên tự mày mò, chạy vạy để tìm một chỗ đứng. Từ cộng tác sân khấu 5B, Idecaf, Duyên xoay qua diễn kịch thiếu nhi, rối lùn. Chừng hai năm, thấy hổng ổn, Duyên tự về hưu non.
Khi sân khấu Hoàng Thái Thanh thành lập (2010), Duyên bắt đầu “tái xuất giang hồ” với sự khuyến khích, dẫn dắt của sư phụ Ái Như. Nhờ đó mà Duyên “quên” bớt bản chất của mình qua các vai diễn như bà Hai Sa (Sông dài), một người đàn bà quyền lực nhưng quá ích kỷ, áp đặt con cái phải theo ý mình. Bà Ba Nữa (Tục lụy), dốt đặc cán mai lại dữ như chằng và hay “tám” những chuyện tầm phào đến nỗi mần liên lụy cho người khác, hay bà Tuyết (Lạc giữa phố người) một phụ nữ lắm âm mưu, thủ đoạn… Khi NSƯT Trần Minh Ngọc, trình làng bản dịch một tác phẩm của Liên Xô, có tên Nhà tắm muôn năm, cũng từ sự gợi ý “thử lửa” của Ái Như, Duyên cùng ông xã (cố diễn viên Thế Sơn) bắt tay chuyển thể và cho ra lò kịch bản Tình nhân đến với tình nhân. Một điều chính vợ chồng chị cũng hổng ngờ, cũng hổng dám mơ là vở đã đem “dzìa” cho hai vợ chồng chị giải Cù Nèo Vàng năm 2012 của báo Tuổi Trẻ Cười. Cũng từ việc rinh giải, nhiều khán giả lẫn trong giới mới biết cái “níc-nem” Trần Khiết là của vợ chồng chị cùng “song kiếm hợp bích”.
Nhắc tới những vở kịch dành cho thiếu nhi như Chú kiến lạc loài, Ngàn lẻ hai đêm cũng do Trần Khiết viết và chị đích thân dàn dựng, chị nói: “Rất thích viết những vở kịch dành cho thiếu nhi. Vì trong thế giới tuổi thơ, luôn đầy ắp muôn màu muôn vẻ, mơ mộng bay bổng theo trí tưởng tượng cho từng nhân vật do các em mần tác giả. Tui cũng “dzậy”!”.
Từ diễn, viết và dàn dựng, chị có những tác phẩm ngắn, dàn dựng tại sân khấu Cà phê Bệt. Đáng nói nhứt là khi được sự ô-kê của gia đình hai cố tác giả Hà Triều - Hoa Phượng, chị đã rút gọn và dựng lại vở Rồi hai mươi năm sau trên “sân khấu” Cà phê… Chị cũng đang thai nghén và hy vọng một ngày gần đây, sẽ cho ra lò một vở chính kịch, mang hơi hướm tâm lý xã hội và cái “nem” Trần Khiết cũng hổng thay đổi!
BÀ TÁM
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận