![]() |
Hết chơi trò rượt đuổi, lời trước nhạc sau rồi lại nhạc “chơi” tông nhạc, chị hát tông chị, bó tay! Sau gần một tiếng đồng hồ, bước ra trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi cho dù trong phòng thu có máy lạnh, chị vớt vát: Tại mấy bài lý nầy khó quá, Huyền mới tập “bơi” chứ bộ!
“Bơi” thì nói “bơi” hơi đâu mắc cỡ, coi Lan mần nè! Nói xong Ngọc Lan xăng xái vô phòng thu. Rị mọ cũng không thua Kim Huyền, khoảng nữa giờ sau Ngọc Lan mới hoàn tất mấy bài lý của mình… Chị thỏ thẻ: bề nào tui cũng khá hơn Kim Huyền, tui “bơi” có nữa tiếng hà. Hì hì…
Các bạn được dịp chọc quê, lươn mà bày đặt chê lịch… nhớt!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận