Lúc sa, lúc mất...

(N.V.Long)
(N.V.Long)

TT - Tôi năm nay 36 tuổi, bị thoát vị bẹn đôi năm 18 tuổi, 23 tuổi có đi mổ nhưng bị lại. Từ đó đến nay tôi vẫn bị (một bên), nhiều lúc phồng to song ấn vào là hết, còn bình thường lúc nào cũng bị sa, ấn vào lại mất, một lúc lại xuống. Xin bác sĩ cho lời khuyên, hiện tôi rất hoang mang?

- Thoát vị là tình trạng tạng trong ổ bụng (thường là ruột non) chui qua điểm yếu của thành bụng đến định cư tại một vị trí nào đó như bẹn, bìu, âm hộ, đùi... Thành bụng “thủng” là yếu tố then chốt của loại bệnh này, nó còn được dùng giải thích thuộc tính hay thòi ra, thụt vào như “bắt cóc đỏ đĩa” của bệnh (dễ gây chủ quan, chần chừ cho bệnh nhân). Nguyên tắc điều trị: hồi hương khối thoát vị và gia cố thành bụng.

Nhìn chung bệnh tương đối lành, trừ biến chứng (nghẽn, tắc, bục, vỡ, hoại tử khối thoát vị) hoặc nơi tạm cư lây vạ từ những vị khách không mời (chẳng hạn tinh hoàn trong thoát vị bìu). Nếu đã một lần “vá” thành bụng nhưng tái phát có hai khả năng: bục vết mổ cũ hoặc xuất hiện lỗ rò mới.

Anh nên thu xếp gặp một bác sĩ chuyên khoa và khả năng chịu đợt duy tu mới là tương đối cao. Nếu ở TP.HCM, anh có thể đến Bệnh viện Bình Dân.

(N.V.Long)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất