28/12/2011 00:01 GMT+7

Lục bát mưa

NGUYỄN TRẦN NGỌC HUY (Lớp 11A2, THPT Hòa Bình, An Nhơn, Bình Định)
NGUYỄN TRẦN NGỌC HUY (Lớp 11A2, THPT Hòa Bình, An Nhơn, Bình Định)

AT - Con đường đang nắng, chợt mưaMái hiên tạm trú tôi vừa biết aiMưa chi chửa ướt tóc maiĐã le lói nắng đan cài bánh xe.

Ngước nhìn trong tán lá meHạt mưa cùng với tiếng ve tự tìnhÁo dài vướng ngọn gió xinhĐường chiều mưa nắng cho mình gặp ta.

Lại mưa. Dưới mái hiên nhàMột mình tôi trú nhạt nhòa mưa rơiNgười vừa quen biết của tôiĐã hun hút ở khoảng trời không mưa.

vPBZI8LY.jpgPhóng toÁo Trắngsố 23 ra ngày 15/12/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN TRẦN NGỌC HUY (Lớp 11A2, THPT Hòa Bình, An Nhơn, Bình Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên