- Dựa vào đâu mà ông nói thế?
- Thì đây này, mấy ông lên án người giàu chơi golf mỗi bữa hết một tháng lương công nhân, lên án người giàu nhậu một bữa cả chục triệu đồng...Thế chẳng phải ghét người giàu là gì?
- Ông anh đúng là thần hồn nát thần tính, đọc chữ tác ra chữ tộ. Chưa bao giờ tụi tui ghét người giàu có do làm ăn chân chính. Thậm chí phải nói chính xác rằng những người làm giàu chân chính cần phải được tôn vinh, vì họ ăn nên làm ra thì mới tạo ra công ăn việc làm cho người lao động; họ giàu có mới giúp ích cho đất nước phát triển. Và người giàu có chân chính muốn hưởng thụ bằng xe siêu sang, ăn nem công chả phượng cũng chẳng ai nói gì, sá gì chuyện chơi golf, vì đó là tiền do họ làm ra bằng trí óc, bằng sức lực của mình mà...
- Thế thì mấy ông phê phán người giàu nào?
- Tụi tui chỉ phê phán những người giàu bất chính, tham nhũng, móc ngoặc, mồm miệng lúc nào cũng xoen xoét vì dân nghèo, nhưng hành động thì ngược lại.
- Nhưng làm sao phân biệt được người giàu chân chính với người giàu bất chính?
- Hừm, chẳng có cái gì che mắt được người đời đâu. Chẳng qua người ta chưa có bằng chứng giấy trắng mực đen rõ ràng, chứ ông giàu bằng kiểu gì, người ta biết hết. Lưới trời lồng lộng đấy mấy ông ơi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận