![]() |
Trụ sở “Văn phòng sách báo doanh nghiệp” tại 73/2 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8 (TP.HCM) |
Nạn nhân mới nhất là một công ty trên đường Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10 (TP.HCM). Ông L.T.Q.C., quản lý nhân sự của công ty, cho biết ngày 18-1 có một cuộc điện thoại gọi đến công ty bảo rằng: “Ngày mai sẽ có người đến gửi sách cho công ty về khóa học chính sách tiền lương của sở”. Trưa 19-1, một người đàn ông gõ cửa công ty yêu cầu ký nhận bưu phẩm có thanh toán hóa đơn đỏ. Một nhân viên của công ty nhanh chóng ký nhận và trao tiền theo yêu cầu là 325.000 đồng vì gói bưu phẩm nhìn rất chuyên nghiệp, đóng dấu mộc đỏ, tên họ người nhận, người gửi, địa chỉ rõ ràng.
Khi ông C. mở gói bưu phẩm ra xem mới biết bị lừa vì bên trong là một quyển sách lậu có nhan đề “Chính sách tiền lương năm 2011”. Bên ngoài gói bưu phẩm có dấu mộc đỏ giống của bưu điện nhưng không phải; hóa đơn đỏ có in dòng chữ “Cục Thuế TP.HCM” nhưng là hóa đơn giả, sai rất nhiều chi tiết... Ông C. gọi vào số điện thoại bàn của nơi gửi ghi trên bưu phẩm thì một phụ nữ nghe máy bảo “không biết gì”. Bức xúc, ông C. tiếp tục tìm đến địa chỉ nơi gửi 73/2 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8 (ghi trên gói bưu phẩm) thì nơi đây không thừa nhận đã chuyển bưu phẩm, bán sách. Đến khi ông C. làm căng, dọa báo công an thì một nhân viên ở đây năn nỉ và... trả tiền lại.
Sách từ “Trung tâm tư liệu tiền lương - lao động - bảo hiểm xã hội”
Có lẽ để dễ lừa bán “sách về khóa học chính sách tiền lương của sở” (không biết sở nào!) nên tên người gửi ghi trên bưu phẩm là “Nguyễn Anh Tuấn, chức vụ trưởng phòng tư liệu Trung tâm tư liệu tiền lương - lao động - bảo hiểm xã hội, 73/2 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM” kèm nhiều số điện thoại, số fax... Trên thực tế không có nơi gọi là “Trung tâm tư liệu tiền lương - lao động - bảo hiểm xã hội”.
Chúng tôi tìm đến địa chỉ trên thì thấy đây chỉ là căn nhà nhỏ hẹp, ngoài cổng có ghi bảng hiệu: “Văn phòng sách báo doanh nghiệp”. Theo dõi nhiều ngày, chúng tôi phát hiện nơi đây hay bán sách kèm hóa đơn đỏ nhưng “chơi chiêu” gửi bưu phẩm và dám ghi cả địa chỉ đàng hoàng. Thực tế nhiều người biết mình bị lừa nhưng vẫn cho qua vì số tiền bị lừa không lớn (từ 300.000-500.000 đồng) và không có thời gian đi thắc mắc khiếu nại. Trường hợp nạn nhân làm căng, đòi tố công an thì người ở tại căn nhà trên bảo “xin lỗi do nhầm lẫn” và trả tiền lại là xong.
Chiều 24-1, chúng tôi đến UBND P.1, Q.8 để hỏi xem tại căn nhà trên có ai đăng ký kinh doanh không. Ông Nguyễn Trọng Lâm, cán bộ văn phòng thống kê của phường, cho biết tại căn nhà trên có đăng ký mua bán sách báo nhỏ lẻ từ ngày 19-1-2006 (giấy phép số 51343/5675) với mức vốn đăng ký là... 5 triệu đồng. Ông Lâm nói đã cho cán bộ thuế đi kiểm tra hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế nhưng không thấy nơi đây hoạt động nên đưa vào diện “ngưng hoạt động để củng cố lại danh sách”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận