Trong căn nhà nhỏ cô quạnh giữa mênh mông biển nước, vang lên tiếng khóc xé lòng của những người con mất cha mẹ.
Phóng to |
| Cuộc sống bốn chị em sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn - Ảnh: N.Linh |
Trưa 25-9, sau khi ăn cơm trưa với hai đứa con nhỏ, ông Phạm Thăng (50 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Chung (42 tuổi) chèo thuyền ra sông Đại Giang thả lưới. Khoảng 18g30, nghe tiếng kêu cứu của ông Thăng, anh Dương Thêm chèo thuyền ra nhưng nước lũ lên cao, chảy xiết, vợ chồng ông Thăng đã chìm sâu trong lũ”. Đến trưa 26-9, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể hai vợ chồng nông dân xấu số cách bờ sông 5m. Nơi vợ chồng ông Thăng gặp nạn chỉ cách căn nhà của ông khoảng 100m.
Ông Nguyễn Minh Công, phó chủ tịch UBND phường Thủy Lương, giọng buồn rầu: “Nhà nghèo, cha mẹ chết, nhà không có một đồng, chính quyền, hàng xóm phải hỗ trợ để mua quan tài về khâm liệm”.
Vợ chồng ông Thăng có bốn người con, cháu lớn 18 tuổi, cháu nhỏ nhất mới 8 tuổi. Người chị cả Phạm Thị Thúy vừa đỗ ngành hộ sinh Trường cao đẳng Y Huế. Nhà nghèo, học hết lớp 9 người con thứ hai Phạm Văn Tài (16 tuổi) phải nghỉ học để vào TP.HCM học nghề chạm khắc với cậu. Hôm nghe hung tin, cậu cho ít tiền, Tài vội vã bắt xe về Huế mong kịp nhìn mặt cha mẹ trước khi khâm liệm nhưng không kịp. “Chừ cha mẹ chết cả rồi, hai đứa em nhỏ biết sống với ai, em phải ở nhà chăm em và hương khói cho cha mẹ”- Tài nghẹn đắng.
|
Vỡ đê, cán bộ xã vẫn đi du lịch Theo phản ảnh của người dân xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng (Long An), trong những ngày căng thẳng chống lũ và xảy ra sự cố vỡ đê ở ấp Bưng Ràm ngày 26-9 làm hàng chục hecta lúa phải thu hoạch non thì phần lớn lãnh đạo xã này đi du lịch ở Huế. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, chủ tịch UBND kiêm trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão Huỳnh Văn Lùng, chủ tịch HĐND Tạ Văn Mệnh, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Nguyễn Văn Mỵ và cán bộ giao thông - thủy lợi Đỗ Văn Tèo đã vô tư đi du lịch từ ngày 26 đến 30-9. Ngay trong ngày các vị này đi du lịch thì đê vỡ không cứu được. Ông Nguyễn Thanh Dũng, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hưng Điền B, xác nhận các cán bộ nói trên đi du lịch theo lời mời của một doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh phân bón và hiện chưa về. Bảo vệ đê, một dân quân bị rắn cắn tử vong Trong khi cùng lực lượng của xã tham gia đắp đê bảo vệ lúa cho dân tại kênh Phước Điền, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, anh Huỳnh Văn Tùng (26 tuổi, tiểu đội trưởng dân quân xã) chẳng may bị rắn độc cắn dẫn đến tử vong vào tối 28-9. Hoàn cảnh gia đình anh Tùng vốn khó khăn, anh mất để lại vợ cùng hai con nhỏ 5 tuổi và 3 tuổi. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận