- Kể từ nay, lớp của con không còn gọi là lớp 1A nữa, mà gọi là lớp 1-2 Cây.
- Thế bạn Hoa hàng xóm học lớp 1B thì gọi là gì? Trả lời câu hỏi của ba, cu Tí nói:
- Bây giờ lớp 1B của bạn Hoa là lớp 1-3 Cây.
Tương tự, Tèo học cấp 2 về nhà cũng khoe:
- Lớp con bây giờ không còn gọi là lớp 8-2 nữa, mà gọi là lớp 8-4 li 7. Còn lớp bạn Hồng không còn là 8-3 nữa, mà là lớp 8-5 li.
Ái chà, thế là trường của Tí đẩy mạnh về giáo dục môi trường đây mà. Thế cũng tốt, hợp thời, giáo dục trẻ yêu cây xanh hơn bằng cách gọi lớp 1 Cây, 2 Cây - ba mẹ của Tí nghĩ thế.
Tương tự, ba mẹ Tèo cũng tấm tắc:
- Cần phải sớm đưa chương trình Học kỳ quân đội vào trường học phổ thông trong tình hình hiện nay. Cũng không có gì quá đáng lắm khi cho học sinh cấp 2 biết các kiến thức về súng ống, đạn dược.
Nghe ba mẹ bàn tán, Tí vội la lớn: Cây ở đây không phải là “cây xanh” đâu ba mẹ ơi. Cây ở đây là “cây vàng” đấy. Ví dụ lớp 1-2 Cây là phụ huynh học sinh lớp này tài trợ cho trường 2 cây vàng, lớp 1-3 Cây là tài trợ 3 cây vàng.
Còn Tèo đính chính: 4 li 7 là đơn vị đo lường kim cương đó ba mẹ ơi.
- Trời ạ, té ra đổi mới là thế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận