![]() |
Học sinh lớp 5/6 với góc nhỏ Nhật Bản trong lớp - Ảnh: Phi LONG |
Buổi sáng hôm sau không khí tại trường trở nên rộn ràng và sôi động, những tốp học sinh chờ đợi trong trật tự, không chen lấn xô đẩy để cho chú “heo đất gửi bạn Nhật” ăn. Đây không phải là lần đầu những cô cậu học trò tiểu học giúp đỡ những người bạn cùng trang lứa chẳng may gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nghị lực của những người bạn cùng trang lứa từ nước Nhật đã làm các em phải suy nghĩ.
Phạm Đăng Khoa, lớp 4/9, nói buổi chiều 17-3 về nhà thấy ba đang đọc báo Tuổi Trẻ với hình ảnh trang nhất là một bạn nhỏ Nhật đứng co ro chờ nước sôi khiến em ray rứt. “Em và bạn bè đã nói chuyện với nhau và đều khâm phục ý chí, nghị lực của bạn ấy. Chúng em phải làm gì đó cho các bạn”, Khoa bộc bạch. Trong những chiếc hộp nhựa khoét vội lỗ bỏ tiền, có những tờ tiền 100.000 đồng mới tinh mà theo nhiều em là tiền lì xì từ tết, cũng có những tờ vài nghìn đồng là tiền ăn sáng, tiêu vặt mà các em dành dụm...
Thầy Nguyễn Đạt Sử, hiệu phó nhà trường, cho biết không dừng lại ở chuyện quyên góp, mỗi lớp học còn dành một góc trang trọng để dán những hình ảnh mà các em sưu tầm được về thảm họa ở Nhật. Những dòng chữ học trò nắn nót ghi trang trọng trên đầu “tờ báo tường về Nhật”: Thương lắm Nhật Bản ơi, lớp 5/4 hướng về nước Nhật... Trong đó có cả những lá thư viết vội trên giấy tập với lời nhắn nhủ, kêu gọi bạn bè cùng nhau quyên góp.
Không chỉ ở Trường tiểu học Lương Định Của, sau sự kiện sóng thần và động đất, Đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) cũng nhanh chóng tổ chức quyên góp trong học sinh và đã chuyển 5 triệu đồng thu được đến báo Tuổi Trẻ. Đăng Khoa, một học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, đã hướng dẫn bạn bè gấp hạc giấy với những lời cầu nguyện cho nước Nhật.
Từ thảm họa ở Nhật, một câu chuyện khác về lòng nhân ái đã được viết lên từ Việt Nam, bởi chính những bạn nhỏ tuổi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận