Lòng tốt!

NGUYỄN HUY CƯỜNG(ĐH Cần Thơ)
NGUYỄN HUY CƯỜNG(ĐH Cần Thơ)

AT - Chiếc xe đò lăn bánh giữa cái nắng trưa gay gắt. Với dáng vẻ lom khom, bà lão bước từng bước mệt mỏi. Đôi mắt đã kèm nhèm, bà cố tìm một chỗ ngồi giữa hai hàng ghế chật ních người. Họ đùn đẩy, chen lấn mặc cho bà lão cứ loay hoay tìm chỗ. Không còn ghế nào trống, thất vọng, bà ngồi bệt xuống sàn xe. Đột nhiên, một cậu thanh niên ăn mặc lịch sự đứng dậy, từ tốn bảo bà:

- Bà ơi! Bà lại ngồi ghế cháu này!

Ngạc nhiên, mọi người trên xe giương cặp mắt dò hỏi người thanh niên ấy. Họ bảo nhau:

- Sao hắn tốt lạ lùng nhỉ! Hiếm thật, bây giờ đốt đuốc cũng không tìm ra một người như thế.

Bà lão vui mừng:

- Ôi! Cảm ơn cháu. Cháu tốt thật!

Những cơn gió thổi vào cửa xe cùng tiếng nhạc trầm êm dịu. Bà lão ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình tỉnh giấc, bà lão cặm cụi lục tìm gói tiền mà bà cất kỹ trong túi. Tìm hoài không thấy! Mọi người xung quanh thấy thế liền hỏi:

- Bà có chuyện gì thế?

Bà lão tức tưởi:

- Con lão mới cho lão tiền xây lại mộ cho cha nó. Tội nghiệp! Bố nó chết mà vẫn không được mồ yên mả đẹp!

Thương bà lão, mọi người quyên góp chút ít trả tiền xe cho bà. Còn anh thanh niên “tốt bụng” kia đã xuống xe từ lúc nào!

IVX688xn.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN HUY CƯỜNG(ĐH Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất