Lợn lành thành lợn què

XUÂN SƠN
XUÂN SƠN

TTC - Tại ngã tư đường 3 Tháng 2 - Hàn Hải Nguyên có một trụ đèn giao thông làm tốt chức năng của mình nên ở đây cít xảy ra kẹt xe.

Vậy mà không hiểu sao mấy ông giao thông lại đem dời trụ đèn này đi chỗ khác và làm thêm một dải phân cách không cho xe từ Hàn Hải Nguyên qua Lò Siêu. Ngược lại xe từ Lò Siêu cũng không thể quẹo phải về Hàn Hải Nguyên vì bị xe chờ đèn đỏ từ đường 3 Tháng 2 chặn lối. Việc làm bất hợp lý này khiến ngã tư bỗng trở thành điểm kẹt xe triền miên. Để tìm lối thoát, nhiều người đã chạy lên vỉa hè, một số khác chạy vào con hẻm gần đó rồi vòng ra. Người dân rất bức xúc trước cách làm khó hiểu này.

NGỌC YẾN

___________________________

NGHỆ AN

Bòn nơi khố rách

Khi gia đình có người nhà bị bệnh nằm viện thì sẽ phải chi nhiều khoản tốn kém, nhiều người nghèo còn phải đi vay mượn. Thế nhưng Bệnh viện Hữu Nghị Nghệ An đã không thông cảm cho sự khó khăn ấy mà còn tìm cách moi tiền của kẻ khó. Đó là việc đặt ra qui định người nhà phải đăng ký làm thẻ và thuê áo của bệnh viện theo mức: Mỗi cái 10.000đ/ngày. Ai lỡ làm mất hay rách phải đền với giá rất cao. Thân nhân con bệnh đã khổ nay lại càng khổ hơn. Thiết nghĩ: Để quản lý người nhà bệnh nhân, chỉ cần cái thẻ đeo cổ là được, bày vẽ thuê áo làm chi cho khổ dân.

TRẠCH VĂN ĐOÀNH

___________________________

KHÁNH HÒA

Cầu treo mạng

Đó là chiếc cầu treo bằng gỗ bắc ngang sông cái thuộc địa phận xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh. Trải qua nhiều năm dãi dầu mưa nắng, đến nay nhiều tấm ván đã bị mục nát hoặc rơi rớt, tạo ra các khoảng trống trên mặt cầu. Đây là những cái bẫy nguy hiểm cho người và phương tiện, thực tế đã có người bị dính bẫy suýt chết. Đi trên cây cầu treo vừa có bẫy vừa đung đưa mạnh thì khác nào đưa mạng ra treo. Người dân đã phải đánh đố tính mạng đã lâu, và cầu mỗi ngày mỗi xuống cấp nhưng chả thấy ai để ý.

NGUYỄN TIẾN

__________________________

ĐÀ NẴNG

Đùa với Hà Bá

Gần đây báo chí có đưa nhiều tin về tai nạn đuối nước thương tâm của trẻ em. Điều đó khiến nhiều phụ huynh ở xã Hòa Phong (Hòa Vang) càng thêm lo ngại. Trước đây, cơ quan chức năng cho phép một đơn vị được cải tạo Bàu Tràm để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên đơn vị này chỉ khai thác đất để đóng gạch mà chả nuôi trồng gì cả. Hệ quả là họ để lại những cái ao sâu mà không có rào chắn gì. Mùa hè nóng nực càng nảy sinh nhu cầu đi tắm của trẻ thơ nhưng không ai dám chắc về sự an toàn cả. Cử tri địa phương đã nhiều lần kiến nghị “hoàn thổ” nhưng mãi chả thấy hồi âm.

KHÁNH LOAN

_______________________

BẾN TRE

Đường ngâm dấm

Người dân xã Sơn Định (Chợ Lách) đang phấn đấu để trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện nhà. Bộ mặt của xã đã có sự thay đổi khi một số con đường nội bộ được bê-tông hóa. Tuy nhiên chả hiểu sao con đường chính dọc theo kênh Chợ Lách (rộng khoảng 5m) lại không được kiên cố. Cách đây hơn một năm người ta cho trải đá dăm rồi bỏ đó, người dân không thể biết bao giờ nó được trải nhựa. Mùa này gió chướng rất mạnh, cộng với xe cộ qua lại thường xuyên khiến cư dân ven đường khốn khổ với nạn bụi. Khi ăn cơm hoặc ngủ trưa phải đóng kín cửa mới tạm yên. Kiểu này khó lòng lên được “nông thôn mới”.

TIẾN PHÁT

___________________________

Hà Nội

Bẫy chờ người

Đường Hồ Tùng Mậu là tuyến đường có nhiều phương tiện giao thông và người đi bộ lưu thông. Tuy nhiên trên vỉa hè của đường này (đoạn đối diện nghĩa trang Mai Dịch) có 3 chỗ bị mất nắp cống hở ra cái miệng toang hoác (ảnh). Chúng vô tình tạo ra các cái bẫy vừa rộng vừa sâu, vô cùng nguy hiểm cho người đi bộ, nhất là vào ban đêm. Tuy nằm chình ình đã lâu nhưng không hiểu sao những bẫy này không được đơn vị quản lý để mắt tới.

YXWQTvQ1.jpgPhóng to

RIM

___________________________

HẢI PHÒNG

Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ

Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm H5N1 cũng như H7N9 có thể xâm nhập và bùng phát thành dịch ở nước ta, các cơ quan chức năng đang tìm mọi biện pháp ngăn chặn, phòng chống. Vậy mà trước khu vực siêu thị Coopmart (đoạn đường Lê Hồng Phong sang đường Đà Nẵng) vẫn có một số người bày bán thịt chim tươi sống. Chả ai biết những con chim (đã bị cắt chân cắt mỏ) này có xuất xứ từ đâu, qua kiểm dịch chưa và có được phép bày bán ở lề đường không? Ngoài việc gây phản cảm và cản trở giao thông thì đây còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm mà xã hội đang phải nỗ lực ngăn chặn.CHÍNH BÚT

___________________________

QUẢNG NGÃI

Tiêu tùng tiền tỉ

Vào năm 2010, UBND xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) đầu tư xây dựng chợ Tịnh Hà với số vốn dự tính khoảng 5 tỉ đồng. Theo dự kiến, khi chợ hoàn thành sẽ thu hút 120 hộ tiểu thương vào buôn bán, trong đó có 40 kiốt dùng cho thuê. Thế nhưng nửa đường gãy gánh, đang xây dở chợ bỗng bị bỏ hoang. Nguyên do, có sự thay đổi về địa giới hành chính và các công trình giao thông. Vậy là tiêu tùng 1,5 tỉ đã đổ ra, còn trách nhiệm thì cũng chịu chết, chả biết qui vào ai!

TRUNG NGÔN

____________________________

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

“Ăn rau má, phá đường tàu”

Tưởng rằng câu nói vui này chỉ là sự truyền miệng, ai dè nó là hiện tượng có thực ở xã Sơn Bình và Xuân Sơn (Châu Đức). Tại đây có vài nhóm người thường kiếm sống bằng việc đi đào rắn, bò cạp về bán. Nếu họ đào ở những rẫy đất trống thì không nói làm gì, đằng này họ cứ nhằm vào các vườn tiêu, nơi đất mát mẻ có bò sát ẩn nấp. Bất kể bụi tiêu lớn hay nhỏ, khi phát hiện có lỗ hang là họ đào nát gốc cây đến khi bắt được con vật mới thôi. Lắm khi thu được con bò cạp trị giá 10.000đ mà bụi tiêu có năng suất hàng chục ký hạt bị... tiêu tùng. Gia chủ tiếc đứt ruột cũng đành bấm bụng nhịn vì làm căng, chúng phá thêm để trả thù.

XUÂN SƠN

Đuổi khách bằng “đỉa”

Du khách nước ngoài khi đến Vũng Tàu rất ngại gặp mặt đội quân bán hàng rong. Lực lượng này rất đông và rải khắp các điểm tham quan như đình thần Thắng Tam, đình Phước Lễ, Thích Ca Phật đài, tượng Chúa giang tay... Khách vừa xuống xe là bị họ bao vây ráo riết, dai như đỉa. Không chịu được sự đeo bám, nhiều khách phải mua đại một món hàng cho yên thân. Những khách không mua thì bị bọn họ lườm nguýt hoặc phản ứng bằng ngôn ngữ bất nhã. Nạn đeo bám, quấy rầy du khách đã làm xấu đi hình ảnh về một Vũng Tàu thân thiện, hiếu khách. Không ít khách chả dám quay lại vì sợ nạn “đỉa bu”.

Q7JUuSHg.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 475 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

XUÂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất