Từ thuở còn nằm nôi, con đã yêu tiếng mẹ êm đềm hát ru. Từng tiếng "ầu... ơ..." ngọt ngào đưa con vào giấc ngủ say nồng mặc cho cái lạnh tê người của đêm thâu, của cơn mưa phùn gió bấc đang gào thét ngoài hiên. Trong mơ, con được gặp "con gà cục tác lá chanh", "con cò lặn lội bờ sông"... Lời ru của mẹ đưa con đến với thế giới thần tiên, những bến bờ lạ... Từng lời ru như rót mật vào tai, thấm sâu vào huyết quản, hình thành nơi tim con tình yêu quê hương đất nước qua hình ảnh cây đa, bến nước, mái đình... rất đỗi thân thương.
Ẩn chứa trong lời ru là ước mơ đời mẹ. Mẹ mong con trở thành một người tốt, hiểu nhân - lễ - nghĩa - trí - tín và thông hiểu đạo làm người. Mẹ dạy con hãy giữ bình tĩnh, vững vàng trước mọi khó khăn của cuộc sống. Đừng vì chút danh vọng mà đánh mất chính mình. Tiền bạc có thể tìm lại những danh dự của con có tìm lại được không?
Mẹ dạy con bài học về chia sẻ và tặng cho con một trái tim ấm nóng tình người: Rằng "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Có thể con không đủ no lòng vì gói xôi đã sẻ cho bạn, miếng bánh đã đặt vào tay cậu bé ăn xin nơi cổng trường... nhưng trong mắt mẹ, trong ánh nhìn của mọi người, con đã trưởng thành hơn nhiều rồi, con gái!
Luôn biết yêu thương đúng cách - bài học sơ đẳng về đạo làm người mẹ dạy con luôn ghi nhớ. Đừng "cho" vì nghĩ mình sẽ được "nhận" mà hãy "cho" vì được giúp đỡ người khác là niềm vui của con. Hãy giữ vững niềm tin yêu lạc quan vào cuộc sống và truyền niềm tin ấy cho người khác, con nhé!
Tiếng mẹ ru ôm ấp vỗ về những năm tháng ấu thơ và nuôi lớn tâm hồn con, thắp sáng, soi đường cho nhân cách con giữa chốn xô bồ hỗn tạp phồn hoa. Mùa nối mùa, tháng nối tháng. Năm nối năm. Đời người nối đời người. Con lớn khôn nối tuổi già của mẹ. Mùa đi, tóc mẹ bạc. Mùa đi, lưng mẹ còng. Nước chảy chân cầu. Đời người bóng câu. Mùa đi nhanh, chân mẹ chậm, mắt mẹ mờ. Thời gian qua đi, chỉ còn yêu thương ở lại...
Lời ru của mẹ là hành trang cho con vững bước qua mọi chông gai của cuộc đời. Mai này, dẫu đường con đi có vắng bóng mẹ, con cũng sẽ không lạc lối và sai lầm... Nhưng mẹ ơi, đó là chuyện của mai kia cơ, còn bây giờ, trong mùa báo hiếu này, con vẫn tự tin và hạnh phúc khi cài lên ngực mình bông hồng đỏ thắm, màu đỏ được kết tinh từ những hạt sắc tố yêu thương...
Con yêu mẹ!
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận