Phóng to |
| Xuân của tình yêu - Ảnh minh họa: Phan Thị Liên (dự thi Xuân trong tôi 2013 của Tuổi Trẻ Online) |
* Vũ Xuân Hồng gửi đến mẹ Xoan (Đồng Tháp): Tết này mẹ lại thêm một tuổi mới, con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong tuổi mới mẹ nhé! Năm nay con được nghỉ tết sớm, mẹ con mình lại có thể cùng gói bánh tét, đi chợ sắm sửa, dọn dẹp cửa nhà để đón Tết Giáp Ngọ vui vẻ mẹ nhỉ. Còn chưa đầy hai tháng nữa thôi, đợi con mẹ nhé!
* Hồng Ân gửi đến Hồng Phúc (Phan Thiết): Em trai, tết năm nay em tròn 18 - tuổi của trưởng thành, anh chúc em tuổi mới đầy sức sống và ngày càng chín chắn hơn, bớt ham vui cho mẹ đỡ lo lắng những lúc em đi theo đám bạn đến tối trễ mới về. Anh tin em trai của anh lớn rồi, sẽ biết làm gì cho mẹ vui trong tết này mà, phải không em!
* Xuân Oanh gửi đến em gái Miu Xù (Long Xuyên): Miu à, từ ngày em lên Sài Gòn học, ở chung, ăn chung, ngủ chung, bà chị lười biếng này được em chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, em đảm đang, chăm chỉ và “người lớn” hơn chị rất nhiều. Nhưng năm sau chị hứa, bắt đầu từ tết này sẽ tập làm quen với việc nhà để chia sẻ với em. Hai chị em mình cùng phấn đấu sống tốt ở thành phố để ba mẹ dưới quê không phải lo lắng, em ha!
* Lâm Anh gửi đến Hồng Mai (Cà Mau): Bà xã thương yêu của anh, em lên Sài Gòn làm vợ anh cũng hơn 5 năm nay rồi. Năm nào tết nhất em cũng ở lại vun vén cho gia đình, cho bố mẹ anh. Năm nay, cả nhà mình cùng về quê ngoại cu Bo đón tết với mẹ được không em? Mọi việc ở nhà anh sẽ nhờ em gái lo giúp, em vất vả 5 năm qua rồi, năm nay anh sẽ giúp em một tay đón tết, em nhé!
* Bạch Vân gửi đến Nguyễn Duy Tùng Bách (Hà Nội): Em chúc anh một mùa Giáng sinh và tết âm lịch thật ấm áp và nhiều sức khỏe. Thời tiết Hà Nội khắc nghiệt, anh và mẹ giữ gìn sức khỏe nhé!
* Mai Anh gửi đến mẹ (TP.HCM): Mẹ của con, hết năm nay con đã 23 tuổi rồi, lớn rồi nhưng lúc nào cũng muốn mình bé bỏng trong vòng tay mẹ, được mẹ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Vậy mà những ngày lễ tết mấy năm qua, hầu như con chẳng đón lễ với mẹ lần nào cả. Mải vui với đám bạn, con đã vô tâm không biết mẹ ở nhà một mình buồn hay vui, làm gì để qua ngày lễ không có con bên cạnh. Con hư quá mẹ nhỉ! Giáng sinh này và cả tết năm sau, năm sau nữa, con sẽ ở nhà cùng mẹ chuẩn bị và đón lễ tết, không đi đâu nữa, mẹ nha, con hứa!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận