- Xin anh thông cảm! Nhà có việc gấp, em mới phóng nhanh, cha em đang cần thuốc nên em gấp...
Nói xong, nó chìa toa thuốc ra cho anh cảnh sát giao thông xem. Sau khi xem xong, anh cảnh sát giao thông chỉ nhắc nhở cảnh cáo rồi cho nó đi.
Nó vâng dạ lên xe. Lái xe được một đoạn khỏi tầm kiểm soát, nó lại phóng nhanh.
Tới quán nhậu, mấy chiến hữu của nó chạy ra rôm rả kéo vào. Vừa ngồi xuống nó bảo:
- Chút nữa tao bị cảnh sát giao thông tóm, thời may nhờ cái toa thuốc hôm qua tao đi mua cho ông ngoại. Vì vậy tao bịa chuyện cha tao bệnh nặng, tao đi mua thuốc gấp, nên phóng quá tốc độ. Tụi bây thấy tao "bịa chuyện" tài không?
Đám bạn nó vỗ tay tán thưởng. Nó cầm ly bia lên "cụng" với đám bạn và hô to:
- Dzô! Trăm phần trăm!!!
Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận