12/03/2020 07:13 GMT+7

Lời nguyền Champions League đã trở lại

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Trừ Real Madrid, vẫn chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Liverpool trở thành đội bóng mới nhất thất bại trong thử thách đó, một thất bại gợi nhớ đến Barca năm 2012.

Lời nguyền Champions League đã trở lại - Ảnh 1.

Liverpool bại trận vì sự kém cỏi của thủ thành Adrian - Ảnh: AFP

Đó đều là những cú gục ngã trước ngưỡng thiên đường. Tồi tệ hơn cả, những nhà vô địch đều đã chơi rất tuyệt vời, đầy nỗ lực và máu lửa. Nhưng điều quan trọng là thần may mắn đã không chọn họ.

"Đánh bại cả thần may mắn" – ắt hẳn nhiều CĐV Liverpool đã ngạo nghễ như thế sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Firmino ở phút 94. Nếu không quá đen đủi, thật ra Liverpool đã có thể kết thúc trận đấu chỉ trong 90 phút thi đấu chính thức.

9 pha cứu thua của thủ thành Jan Oblak cùng 2 lần bóng dội trụ, và vô số lần Salah, Mane đưa bóng đi chệch cột là tóm tắt cho kém may mắn của hàng công Liverpool ở trận này. Nếu chỉ tính trong 90 phút, Oblak cũng có đến 8 lần cứu thua trước 26 cú dứt điểm của Liverpool.

Khi Firmino ghi bàn thắng thứ hai, sân vận động Anfield bừng lên khí thế của một vị thần công lý. Chiến thắng dành cho đội bóng chơi hay hơn, máu lửa hơn và hoàn toàn áp đảo là hợp lý.

Khốn nỗi, bóng đá luôn đầy rẫy những sự bất hợp lý. Một trò chơi tập thể, nhưng sẽ bị thay đổi hoàn toàn sau một khoảnh khắc sai lầm cá nhân, đó là điểm bất hợp lý đầu tiên.

Trong trận chung kết năm 2018, Liverpool cũng bại trận tức tưởi vì những sai lầm của thủ môn – khi ấy là Loris Karius. Chúng ta khó lòng so sánh, sai lầm của Karius năm đó và của Adrian lúc này, sai lầm nào tồi tệ hơn. Nhưng Adrian tạo ra cảm giác "phủi sạch nỗ lực của đồng đội hơn".

Điều an ủi duy nhất với các CĐV Liverpool là khả năng lường trước tình huống này. Adrian chỉ là một thủ môn dự bị, anh được ra sân chỉ vì thủ môn số một Alisson Becker chấn thương. Và đã không ít lần trong mùa giải này Adrian mắc sai lầm.

Và tất cả lại dẫn dắt về yếu tố khởi nguồn, Liverpool đã thiếu may mắn ngay từ khi bắt đầu trận đấu. Họ thiếu thủ môn chính thức trong một trận đấu vô cùng nhạy cảm của hàng thủ. Và đừng quên, Alisson Becker mới chính là bản hợp đồng quan trọng biến Jurgen Klopp từ kẻ tay trắng thành nhà vô địch Champions League.

Chúng ta có thể chê bai Salah – Mane dứt điểm kém, chê bai Van Dijk không bọc lót kịp cho hàng thủ hay chê bai cả Jurgen Klopp không biết tính toán nhân sự hợp lý, nhưng việc thiếu vắng thủ môn chính thức là một khó khăn hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nó giống như một lời nguyền, một lời nguyền dành cho những nhà vô địch Champions League mà sau gần 30 năm, chỉ mỗi Real Madrid là có thể vượt qua.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên