Lời khấn tháng giêng...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tháng giêng đúng là tháng ăn chơi, thiên hạ đi lễ hội nườm nượp...

- Hừm, chơi gì mà chơi, còn cực hơn cả đi làm. Này nhé, đi thì chen chúc, cắm được cây nhang phải lấn khổ lấn sở, khói thì mù mịt cay chảy nước mắt, há miệng mà thở, xin được cái ấn thì trầy vi tróc vảy, đạp nhau bươu đầu sứt trán...

- Làm sao mà chấn chỉnh được, để lễ hội trở về đúng nghĩa của nó?

- Tui thấy ông bạn láng giềng có một chiêu trị các quan chức ngủ gật khi đi họp rất hay, đó là dùng camera bí mật trong các phòng họp rồi công bố lên truyền hình, lộ hết mấy ông ngoại tranh thủ ngủ. Bây giờ mình học chiêu này, gắn camera ở những nơi tổ chức lễ hội nổi tiếng linh thiêng, ắt sẽ khối người kiêng dè. Giảm được lượng công chức đi cầu lợi cầu lộc là giảm được ối người.

- Hơi bị khó đấy, lễ hội đâu có cấm công chức đi dự. Ở đây chỉ là sự biến tướng trong suy nghĩ, chen nhau đi lễ đi hội để cầu lợi cầu lộc, cầu thăng quan tiến chức. Người ta khấn thầm, làm sao camera ghi được?

- Vậy đành bó tay sao?

- Biết làm sao được, thôi đành cầu khấn ơn trên thôi. Khấn rằng: Thần thánh làm ơn đừng ăn hối lộ, đừng phù hộ độ trì cho mấy ông ngoại cầu chức tước, cầu ngắt véo công trình, cầu mua gian bán dối... Cầu mãi không được thì lễ hội bớt chen lấn ngay đấy mà.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất