Các ông bố, bà mẹ thẫn thờ, hóa ngây dại khi nghe hung tin mất con trong khi các em nhỏ nghẹn ngào khóc anh trai.
Thanh Hóa: 6 công nhân bị điện giật chết
![]() |
Tang tóc bao trùm bản nghèo Liên Sơn, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng |
Đám tang của các chàng trai trẻ đi dưới mù sương bàng bạc nơi xóm núi nghèo.
Chiều 2-11, chúng tôi đã gặp anh Nguyễn Thành Luân (21 tuổi, trú tại bản Chiềng I, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy). Anh Luân là một trong hai người trong tổ thợ may mắn sống sót sau tai nạn điện giật chiều 1-11.
Mới hồi sức tại bệnh viện, trên khuôn mặt anh Luân vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Luân kể lại những gì chứng kiến được sau sự cố vào chiều 1-11 trong nước mắt: "Đầu giờ chiều 1-11, tôi và em Nguyễn Hữu Trường ở huyện Nông Cống cùng sáu người đã mất nhận việc đi đào hố, chôn cột điện để kéo điện lưới (đường dây 0,4KV) cho Tổng công ty cổ phần mía đường Nông Cống".
"Tôi làm nhiệm vụ rải đá vào các hố để đổ bê tông chôn cột điện, còn các em trong tổ thì di chuyển, tời, kéo, đưa cột điện vào vị trí các hố đã đào, rồi dựng lên. Khi tôi vừa rải đá ở cột số 2 xong thì nghe tiếng kêu thất thanh của em Trường ở vị trí cột số 3. Khi tôi chạy lại gần đến cột số 3 thì thấy có tiếng nổ lẹt đẹp, điện chập cháy dữ dội trên đường dây 35KV, nằm phía trên đường dây 0,4KV mà chúng tôi đang thi công".
"Lúc đó, tôi thấy tay Điệp, Trường, Quang, Thịnh, Tùng, Nghị ôm lấy cột điện, rồi trong chốc lát họ đổ ngửa vì phía sau bất tỉnh. Tôi lại gần hơn thì thấy họ bị cháy xém chân, tay do điện giật. Lúc ấy em Trường đi lấy nước nên không bị điện giật. Tôi và Trường hô hoán người dân địa phương điện thoại cho Chi nhánh điện lực Nông Cống cúp điện, rồi ngất lịm đi lúc nào không biết".
![]() |
Anh Nguyễn Thành Luân (bên phải ảnh) đang kể lại sự việc xảy ra chiều 1-11 làm chết sáu người dao điện giật - Ảnh: Hà Đồng |
Anh Luân cho biết thêm: "Chúng tôi làm việc đều không có trang thiết bị bảo hộ lao động, không được hướng dẫn, tập huấn về thi công đường điện an toàn. Là lao động phổ thông, nên có việc làm là tốt rồi. Chúng tôi nhận thi công công trình đường điện này với giá 1,3 triệu đồng/cột điện, chia đều cho tám anh em".
"Theo tôi, nguyên nhân gây ra sự cố chập điện làm chết sáu người chiều 1-11 là thi công đường dây 0,4KV dưới đường dây 35KV với khoảng cách quá gần. Trong khi đó, hệ thống dây của đường dây 35KV lại võng xuống, đang có điện, nên khi anh em dựng cột, có thể một thiết bị nào đó bằng kim loại đã chạm vào đường dây 35KV..."
Trong ngày 2-11, ông Phạm Đăng Quyền - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cùng lãnh đạo huyện và xã đã đến thăm viếng, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 6 triệu đồng. Riêng Công ty xây lắp điện và xây dựng Phương Anh ban đầu đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để mai táng cho các nạn nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận