Lời kể của đồng đội giúp tìm được hài cốt nữ liệt sĩ sau 57 năm

Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và đội K90 tiến hành khai quật tại vị trí đã xác định và phát hiện hài cốt nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Út.

Lời kể của đồng đội mở ra hành trình tìm hài cốt nữ du kích sau gần 6 thập kỷ - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày khai quật đã tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Thị Út - Ảnh: AN MINH

Sáng 22-7, tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp đội K90 (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9) cất bốc hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út. Trước đó, các lực lượng đã trải qua nhiều ngày tìm kiếm, khai quật.

Trung tá Nguyễn Hoàng Khởi - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Long Tây - cho biết thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Út từng bị thất lạc theo thời gian. 

Nhờ những người từng công tác, chỉ huy trực tiếp liệt sĩ và một số người dân cung cấp thông tin quan trọng, vị trí an nghỉ mới được xác định.

Lời kể của đồng đội mở ra hành trình tìm hài cốt nữ du kích sau gần 6 thập kỷ - Ảnh 2.
Lời kể của đồng đội mở ra hành trình tìm hài cốt nữ du kích sau gần 6 thập kỷ - Ảnh 3.
Lời kể của đồng đội mở ra hành trình tìm hài cốt nữ du kích sau gần 6 thập kỷ - Ảnh 4.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ để cải táng - Ảnh: AN MINH

Trên cơ sở các nguồn tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã phối hợp Ban Chỉ đạo 515, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và đội K90 tổ chức hội thảo, đối chiếu tư liệu, xác minh thông tin. 

Kết quả xác định những thông tin về liệt sĩ Nguyễn Thị Út là chính xác, làm cơ sở triển khai công tác tìm kiếm.

Theo đó, liệt sĩ Nguyễn Thị Út quê tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (cũ), thuộc tiểu đội du kích nữ xã Tân Hòa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. 

Cô Út hy sinh khoảng tháng 8-1969, được đồng đội chôn cất tại gò đất trong vườn nhà ông Nguyễn Văn Xoài, nay người con là ông Nguyễn Văn Mận đang quản lý.

Lời kể của đồng đội mở ra hành trình tìm hài cốt nữ du kích sau gần 6 thập kỷ - Ảnh 5.

Ông Trần Văn Quận (sinh năm 1950, ngụ xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ) xúc động khi lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt đồng đội - Ảnh: AN MINH

Sau khi thống nhất phương án, các lực lượng khai quật tại vị trí đã xác định và phát hiện hài cốt nữ liệt sĩ.

Theo trung tá Nguyễn Hoàng Khởi, sau khi tìm thấy hài cốt, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm ADN để lưu trữ. 

Hiện mới xác định được thông tin về liệt sĩ, chưa xác định được thân nhân. Mẫu ADN sẽ được bảo quản để đối chiếu khi người thân liên hệ trong thời gian tới.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ. Dự kiến vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sắp tới, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức lễ cải táng.

"Việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", trung tá Nguyễn Hoàng Khởi nhấn mạnh.

Lời kể của đồng đội mở ra hành trình tìm hài cốt nữ du kích sau gần 6 thập kỷ - Ảnh 6.Phía sau công việc đặc biệt của đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ ở Cần Thơ

Mỗi thao tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đều được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ nhằm gìn giữ cơ hội tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất