- Có cuốn Nhà thờ Đức bà Paris không em?
Cô bé ngước lên:
- Dạ, hết rồi chị ạ.
Nó bước đi, cô bé gọi với theo:
- Nếu chị cần, ngày mai chị có thể ghé lại. Em sẽ lấy sách giúp chị.
- Vậy cũng được - Nó miễn cưỡng gật đầu vì nó vừa phát hiện sách ở đây chất lượng không được tốt lắm.
Một lát sau, nó bước vào một hiệu sách sáng choang vì cửa kính. Hàng chữ "Sách giảm giá 20%" lập tức đập vào mắt nó. Nó nhanh chóng bước lại chỗ sách ấy và thật may, nó tìm thấy cuốn Nhà thờ Đức bà Paris mà nó đang cần. Nó vui vẻ định cầm sách lại quầy tính tiền. Nhưng hình ảnh cô bé bán sách ở lề đường nhanh chóng hiện lên trước mắt nó và lời hứa của nó! Sau hai giây đắn đo, nó cất lại quyển sách và chọn một cuốn khác.
Trên đường về, nó ghé lại chỗ cô bé bán sách ở lề đường.
- Nhớ lấy sách cho chị nha, mai chị ghé!
Cô bé gật đầu mỉm cười. Nụ cười trong veo. Nó cũng cười và thấy lòng nhẹ hẫng. Suýt nữa nó đã đánh mất một điều quý giá!
Áo Trắngsố 21 ra ngày 15/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận