Phóng to |
Khi con khóc, con cười, con ngủ, con ăn cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác trên đời này nhưng với mẹ đó là những cử chỉ đáng yêu nhất. Bin hay nắm hai chân kéo lên rồi cất tiếng gọi "ba ba ba" và cười hi hi hi nheo mắt là lúc mẹ như thấy con lớn lắm rồi, biết nhiếu lắm rồi. Lúc con nằm chơi một mình buồn quá khóc gọi "mẹ mẹ mẹ", thoáng thấy bóng mẹ đi ngang là con nín thinh rồi cười hì hì hì là dù đang bận gì đi nữa mẹ cũng phải ẵm con lên hít hà một chút.
Năm năm hay sáu năm nữa con sẽ đọc được những dòng này thì lúc đó tình thương của mẹ dành cho con cũng tăng lên theo tháng năm, Bin biết không?
Và có lẽ những ai đã và đang làm Mẹ mới hiểu rằng: lời cho con là những gì đơn giản nhưng chân tình và thương yêu nhất trên đời này.
Cho con nhân ngày 01-6 đầu tiên trong đời, 2005

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận