Lời chào cao hơn tính mạng

KÍNH CẬN
KÍNH CẬN

TTC - Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Đồng Nai đã tiến hành tạm giam Trần Văn Thân (Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

4bMMzDRh.jpg

Trước đó Thân và 2 bạn là Hùng và Huy (tất cả tạm trú tại Đồng Nai) tổ chức nhậu trong phòng trọ. Trong lúc đang nhậu thì anh Nguyễn Quang Tuấn (là người cùng khu nhà trọ) bước vào ngồi chơi. Thấy có khách mới, Thân cầm ly mời anh Tuấn uống rượu, nhưng anh này từ chối. Tuy nhiên lát sau khi Hùng mời thì anh lại đồng ý uống. Thấy lời mời của Hùng “thiêng” hơn, Thân bỗng đùng đùng nổi giận, đặc biệt Thân cho rằng Tuấn khinh mình nên y không kìm được cơn tức. Sẵn bên cạnh có cây chổi, Thân vớ lấy rồi đập 2 nhát vào đầu anh Tuấn. Không muốn xảy ra sự xô xát, anh Hùng vội nhảy vào can. Nhưng lúc này rượu đã làm mờ lý trí nên Thân không phân biệt phải trái, y rút ngay dao đâm luôn bạn rượu, may mà Hùng kịp tránh. Thấy sự việc trở nên to chuyện, Huy liền ngăn tay Thân, nhưng trong lúc điên cuồng Thân bất chấp đâm luôn một nhát vào cổ bạn. Cú chí mạng này khiến Huy tử vong tại chỗ. Tới đây đối mặt với pháp luật Thân có nhiều đêm dài để ân hận với tội trạng của mình.

Thả mồi bắt bóng

Đặng Thanh Hoài (Bình Định) thấy nghề thầy cúng của mình kiếm ăn cũng chả được bao nhiêu, bèn bàn với người tình là Ngọc Dung cách làm ăn mới. Một hôm bọn họ đến chơi nhà ông Xị, là cháu gọi Hoài bằng cậu. Đang chuyện trò, bỗng Hoài trợn mắt, người co giật rồi giọng điệu bỗng thay đổi nghe rất lạ, giống như “người cõi trên”. Dung khều ông Xị nói nhỏ: “Vua Hời nhập vào đó, chờ xem đức vua phán gì”. Dung vừa dứt lời, Hoài phán: “nay vua thấy vợ chồng con khổ quá, nhưng vì tụi bay ăn ở có đức nên ta ban lộc cho. Trong vòng 3 ngày tới, tụi bây không được đóng cửa mà phải mở hé để vàng từ trong mả bò vào...”. Nghe xong, Dung vội khúm núm quì lạy: “Dạ, con xin đội ơn đức vua”. Một lúc sau thì Hoài xuất hồn trong sự mừng rỡ của gia đình ông Xị. Đúng 3 ngày sau, Hoài lại lên đồng và bảo ông Xị đào sân lên rồi lấy ra một “cục vàng” to đùng. Hoài bảo đây chỉ là “vàng hời”, muốn thành vàng thật phải đưa tiền cho y mua “dược liệu” về tẩy. Cả tin, trong vòng hơn một năm, người cháu đưa cho ông cậu 277 triệu nhưng tẩy mãi mà “vàng hời” vẫn trơ trơ. Biết bị lừa, ông Xị làm đơn tố cáo. Tại phiên tòa ông mới hay “vàng hời” chỉ là cục xi măng được xi màu vàng. Trước những chứng cớ lừa đảo, Tòa tuyên phạt Hoài 8 năm tù, Dung 7 năm tù. Về phần nạn nhân thì họ cũng đã nhận được một bài học đắt giá.

Con trâu là đầu rắc rối

Ông Nguyễn Quốc Đ. (TP Buôn Ma Thuột) có mua một con trâu và giao cho ông D., người quản lý lò mổ làm thịt giúp. Do nhốt không kỹ, trâu sổng khỏi lò rồi chạy ra ngoài đường húc ông T. khiến ông này bị mù mắt phải. Điều cần nói là trước đây ông T. đã bị mù mắt trái. Từ đơn kiện của nạn nhân, TAND TP Buôn Ma Thuột nhận xét: Do ông T. bị mù hai mắt với tỉ lệ thương tật 87%, không còn khả năng lao động, nên tòa tuyên buộc ông Đ. phải bồi thường tiền nuôi dưỡng suốt đời cho ông T., với mức 4 triệu đồng/tháng. Viện KSND tỉnh Đắk Lắk sau khi xem xét lại đã nhận định rằng: Mắt trái ông T. mù sẵn trước đó và kết luận pháp y cho biết mắt phải chỉ thương tật 41% là chính xác. Cấp sơ thẩm đã nhận định sai và đưa ra mức bồi thường không đúng qui định pháp luật. Nhiều người đồng tình với kết luận của Viện, tuy nhiên có một số luật gia cho rằng con trâu đã giao cho lò mổ quản lý, do vậy người quản lý lò mổ phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cả lò mổ với người mua trâu cùng trách nhiệm liên đới bồi thường... Con trâu đúng là đầu rắc rối.

2hNURpJf.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất