15/02/2015 16:24 GMT+7

Lộc biển Hoàng Sa về cảng Sa Kỳ ngày cuối năm

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Từng đoàn tàu chở nặng cá tôm của ngư dân Bình Châu (huyện Bình Sơn), Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi) và Lý Sơn đang nối đuôi nhau từ Hoàng Sa, Trường Sa trở về cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

 

Không khí tấp nập ở cảng Sa Kỳ ngày cuối năm - Ảnh: Trần Mai

Các ngư dân trở về sau phiên biển dài ngày và đang tất bật bán cá để về nhà đón tết cổ truyền cùng gia đình.

Trên cầu cảng, nhiều gia đình vẫn đang đứng ngóng ra phía cửa biển chờ người thân trở về với niềm vui cá đầy khoang và những phút giây đoàn tụ những ngày tết đến xuân về.

Tàu QNg 96156 trở về từ Trường Sa sau gần hai tháng đánh bắt. Dù thời tiết xấu, biển liên tục động nhưng với kinh nghiệm dày dạn, phán đoán được luồng cá nên vẫn có một chuyến ra khơi bội thu.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, kiêm chủ tịch Hội nghề cá Bình Châu, cho biết dù năm qua ngư dân gặp nhiều khó khăn ở ngư trường Hoàng Sa do liên tục bị tàu Trung Quốc xua đuổi nhưng tất cả vẫn vươn khơi bám biển.

“Phiên biển cuối năm mỗi tàu thu nhập 70 - 120 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập lớn để ngư dân mua sắm tết”, ông Hùng nói.

Ngư dân Nguyễn Văn Hội (xã An Hải, huyện Lý Sơn) cho biết tàu anh đánh bắt được 10 tấn hải sản các loại ở khu vực đảo Thuyền Chài (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) và các đảo lân cận. Trong đó có hơn 7 tấn cá nục, còn lại là cá ngừ, cá bò các loại.

“Trừ hết tổn phí chuyến này lãi hơn 100 triệu đồng. Mỗi ngư dân chia nhau 7 - 10 triệu đồng về đón tết cùng vợ con”, anh Hội cho biết.

Cập cảng cùng lúc là bốn tàu khác trở về từ Hoàng Sa. Ngư dân Nguyễn Tấn Cu, thuyền trường tàu QNg 90567 khuôn mặt cháy nắng, vẫy tay chào gia đình rồi lo thương lượng với thương lái bán cá.

“Chuyến rồi đi Hoàng Sa chủ yếu đánh cá ngừ và cá nục đỏ về làm chả. Nhìn chung trừ những ngày gió giật, sóng lớn phải neo tàu còn lại đánh bắt thuận lợi. Qua tết anh em lại tiếp tục ra Hoàng Sa đánh bắt”, anh nói.

Trên bến cảng người mua kẻ bán tấp nập, nhiều xe đông lạnh đến chờ từ sáng sớm để mua cá. Từng sọt cá đầy được chuyển lên từ khoang để phân loại. Công việc này cũng giúp những người phụ nữ làng chài kiếm được 150.000 - 200.000 đồng/tàu.

“Tranh thủ cuối năm tàu về nhiều, mấy chị em làm xuyên trưa cố gắng kiếm thêm thu nhập lo tết cho tươm tất”, chị Nguyễn Thị Ý (thôn Gành Cả, xã Bình Châu) chia sẻ.

Nhiều ngư dân sau khi bán cá đã tranh thủ tắm ngay tại bến cảng rồi rửa tàu, mua thịt heo làm mâm cỗ cúng tàu bố cáo thần linh sau một năm đánh bắt.

Những lá cờ tung bay trong gió được ngư dân cắm trên nóc tàu nơi cảng cá càng làm không khí tết thêm khí thế.

Những con tàu vừa trở về từ Hoàng Sa - Ảnh: Trần Mai
Nụ cười của những ngư dân sau một năm đánh bắt ở Hoàng Sa - Ảnh: Trần Mai
Những chiếc tàu trở về cũng mang lại thu nhập cho phụ nữ làng chài - Ảnh: Trần Mai
Từ Hoàng Sa trở về, những chiếc tàu trúng đậm hải sâm phiên biển cuối năm có cái tết to - Ảnh: Trần Mai
Dọn rửa tàu chuẩn bị đón tết - Ảnh: Trần Mai
 
Cúng bố cáo tổ tiên, thần linh phù hộ sau một năm đánh bắt - Ảnh: Trần Mai
Treo cờ Tổ Quốc trên bến neo tàu - Ảnh: Trần Mai
TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên