23/03/2012 09:56 GMT+7

"Loại" gì?

ĐÀO VIÊN(TP.HCM)
ĐÀO VIÊN(TP.HCM)

TTC - Tôi hay coi kênh hài SCTV1. Tôi cũng ái mộ nghệ sĩ hài Minh Béo, nhưng thỉnh thoảng ở kênh này lại có những cảnh nghệ sĩ Minh Béo mặc trang phục nữ, trang điểm cẩn thận, uốn éo hát những bài nhạc buồn, rất nghiêm túc?!

Tôi bâng khuâng không biết xếp những ca cảnh đó vào “loại hình” nghệ thuật gì?! Ai biết, xin thỉnh ý?!

Chỉ ở ta mới có!

Xem truyền hình, nhất là các chương trình hài, thỉnh thoảng ta vẫn thấy những cảnh mà chỉ ở ta mới có mới còn, chứ ở bên Tây đã hết từ lâu! Trước hết, đó là giễu cợt những người khuyết tật, khiếm khuyết như sứt môi, mắt lé, nói ngọng, què, cụt, tâm thần...

Và hễ là người đanh đá thì trên mặt phải có một nốt ruồi to, mà các “nghệ sĩ” trong các chương trình này gọi là... ve chó! Ngay cả vấn đề đồng tính, ở Tây người ta có đề cập thì cũng là thể hiện sự đồng cảm, còn ở ta thì chủ yếu là đùa cợt. Đặc biệt, hễ là đồng cốt thì 10 người phải hết 9 người là... bóng?! Ngay từ “bóng” cũng là một sự xúc phạm rồi!

Xin đừng xem nhẹ những vấn đề này, vì nó bao hàm cả về văn hóa và nhân văn nữa.

E0IpOSe4.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 447 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐÀO VIÊN(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên