- Nghe nhắc tết mà rầu, tuổi già sồng sộc tới. Ủa sao ông anh rảnh quá vậy, ngồi lo chuyện tết khi còn hai tháng nữa?
- Đâu phải mình tui! Và bây giờ cũng chẳng phải là sớm để lo chuyện tết. Mấy bác vận tải lo chuyện tàu xe. Mấy bác kinh doanh lo hàng hóa, đủ thứ. Rồi lo chuyện nghỉ tết, đã có đề xuất nghỉ tết sớm mấy ngày để tránh chuyện kẹt xe, kẹt tàu.
- Tui còn nghe nhiều đoàn thể đã tính chuyện chăm lo tết cho bà con nghèo, cho các bạn sinh viên không có điều kiện về quê ăn tết... Quanh một cái tết, cả trăm thứ phải tính trước. Bọn mình cũng lo, nhưng là lo chuyện lương thưởng thế nào đặng tính cái áo mới cho sắp nhỏ, bữa cơm ngày tết cho cả nhà...
- Tết vui, nhưng mà mệt, ông nhỉ? Trong trăm thứ lo có cái lo “thấy ghét” là... tăng giá. Đụng vô món nào cũng thấy “từng bước, từng bước thầm” nhích dần lên với lý do quen thuộc “tết mà”. Cộng thêm nỗi lo hàng giả, hàng dỏm chen chân vào chợ tết móc túi bà con ta nữa. Đã thấy thấp thoáng những phi vụ “hàng giả phục vụ tết” rồi đó. Đúng là chuẩn bị tết có những cái lo vui, nhưng cũng lắm cái lo bực mình. Những cái lo “đến hẹn lại lên” của tết!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận