<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
- Được để tôi xem. Cậu ngồi đấy chuẩn bị ghi những ý bổ sung tôi chỉ thị.
- Dạ, em đã sẵn sàng.
- (Xem báo cáo) Ừ được! Ít ra cũng phải có một vụ tham nhũng chứ. Không lẽ lại trong sạch 100%. Nhưng...
- Nhưng sao ạ?
- Tôi thấy nó thiếu thiếu thế nào ấy. Giống như tô bún bò, chỉ có bún và thịt thì nó lọt thỏm trong cái tô to. Phải thêm gia vị... vào mới thành tô bún hoàn hảo được.
- Anh dạy chí phải. Nhưng em ngại bày cho đầy ra nó lại vướng dây mơ rễ má. Chỉ tổ thêm rách việc.
- Ai vẽ cậu thêm thịt, thêm bún mà sợ.
- Thế anh bảo thêm gì ạ?
- Thêm hành , thêm ớt, thêm rau... Độn vào nó mới màu sắc, đầy đặn, hấp dẫn chứ.
- Ý anh là...?
- Độn thêm vào báo cáo “Đã phát hiện một số cán bộ sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, cụ thể bao nhiêu người, ở địa phương nào thì các cậu linh động chọn và điền vào. Nhưng nhớ là vừa vừa thôi. Còn để dành! Còn nữa...
- Dạ em nghe!
- Nhớ chuẩn bị kỹ cho nhân vật “lên” báo cáo cuối năm!
- Anh đúng là “Thiên lý nhãn”. Anh khỏi lo. Cứ rỉ rả như cà phê phin thế này thì đến Tết Công-gô cũng chưa hết “vốn”... báo cáo. Lo gì!
ĐÀO QUANG BẮC (Huế)
Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận