17/03/2011 07:11 GMT+7

Lo...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đúng là ở đời chẳng có gì tuyệt đối cả ông nhỉ? Có ai ngờ người Nhật giàu có hàng đầu thế giới mà lại có ngày phải xếp hàng chờ mua lương thực như hồi Thế chiến thứ hai...

- Vâng. Tôi mới chat với một anh chàng điều phối viên của Tổ chức Cầu châu Á - Nhật Bản (BAJ) đang ở Tokyo. Anh này là người Việt, sinh tại Nhật và làm rể Nhật. Anh ấy bảo rằng dù người Nhật nổi tiếng về khả năng trong khoa học, về tính kỷ luật nhưng bây giờ người ta thấy rằng ở đời chẳng có gì là không thể xảy ra. Bởi ai mà lường được cái sự nóng - lạnh của thiên nhiên. Mà thiên nhiên “bệnh” thì chẳng có cái gì có thể gọi là an toàn tuyệt đối trên đời này.

- Ông nói thế làm tui đâm lo cho cái nhà của tui. Dù tui không bớt xén vật tư của bà xã, dù mấy ông thầu làm ăn kỹ lưỡng nhưng chẳng may thiên nhiên hắt hơi sổ mũi thì cũng rách việc...

- Ôi, lo cũng vừa vừa thôi. Lo đến chuyện trời chuyện đất hắt hơi sổ mũi thì làm sao đủ sức mà lo. Trước mắt, anh em mình hãy lo sống sao cho đẹp đi.

- Là sao?

- Mình nghèo thì nghèo nhưng người Nhật đang hoạn nạn thì cũng có chút gì đó để thể hiện tấm lòng với nhau chứ. Của ít lòng nhiều mà... Lúc mình gặp nạn, họ giúp nhiều.

- Nhất trí.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên