TT - Bất ngờ lớn đã xảy ra trong loạt đấu đêm qua 27-2, khi Liverpool thua 1-3 trước West Ham trên sân khách Upton Park.
Liverpool có phong độ cực tốt với chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại ở mọi giải đấu, đồng thời họ cũng đón chào sự trở lại của tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard sau ba tuần nghỉ thi đấu do chấn thương. Còn West Ham đang lặn ngụp ở đáy bảng xếp hạng, khát khao giành điểm để trụ hạng.
Cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Liverpool nắm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng và chủ động chơi tấn công nhưng những pha phối hợp của họ lại thiếu mạch lạc nên thường xuyên bị “đứt gánh”. Do đó, trong suốt 45 phút đầu tiên, Liverpool không tạo ra được cơ hội nào thật sự nguy hiểm.
Trái lại West Ham tập trung tổ chức phòng ngự chặt ở phần sân nhà, thỉnh thoảng tung ra những đường phản công chớp nhoáng. Nhưng đó đều là những tình huống gây sóng gió khiến khung thành của thủ môn Jose Reina (Liverpool) chao đảo. Ở phút 22, các cầu thủ West Ham có pha phối hợp một chạm nhuần nhuyễn, tạo cơ hội cho tiền vệ Scott Parker thực hiện cú vẩy bóng điệu nghệ từ ngoài vòng cấm đưa bóng bay sát cột dọc đi luôn vào lưới, trong sự sững sờ của thủ môn Jose Reina mở tỉ số 1-0 cho West Ham.
Đến phút 45, cách biệt được nhân đôi cho West Ham khi tiền vệ Gary O’Neil chuyền bóng như đặt từ bên cánh phải để tiền đạo người Senegal Demba Ba bật cao đánh đầu, buộc thủ môn Jose Reina lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. Sau đó, West Ham tiếp tục tạo được vài cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng được.
Trong tình cảnh không còn gì để mất, Liverpool đẩy mạnh tấn công và liên tục gia tăng sức ép về phía cầu môn đội chủ nhà. Luis Suarez và Steven Gerrard lần lượt có những cú dứt điểm hiểm hóc, buộc thủ môn Robert Green (West Ham) phải trổ tài với những pha cứu thua ngoạn mục. Cuối cùng nỗ lực của Liverpool được đền đáp khi hậu vệ Glen Johnson đệm bóng cận thành rút ngắn tỉ số trận đấu xuống còn 1-2 ở phút 85.
Nhưng chỉ năm phút sau đó, hi vọng mới lóe lên của người hâm mộ Liverpool nhanh chóng bị dập tắt khi tiền đạo Carlton Cole mới được tung vào sân thay Demba Ba một mình dẫn bóng đối diện với thủ thành Reina và dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 3-1 cho West Ham. Với ba điểm có được ở trận này, West Ham tạm vươn lên đứng hạng 18 trên bảng tổng sắp. Còn Liverpool vẫn đứng thứ 6 với 39 điểm, kém 8 điểm so với đội đứng thứ tư Tottenham.
* Trận đấu muộn giữa Manchester City và Fulham đã khép lại với tỉ số hòa 1-1.
QUỐC THẮNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận