
Liverpool (phải) chơi nhạt nhòa trước PSG - Ảnh: REUTERS
Ở trận lượt đi, PSG đã thắng thuyết phục Liverpool 2-0 trên sân nhà. Đội bóng nước Pháp lẽ ra còn có thể thắng đậm hơn nhiều nếu hàng công của họ không quá phung phí cơ hội.
Kết quả này thắp lên hy vọng ngược dòng cho Liverpool bởi họ được thi đấu tại sân nhà Anfield trong trận lượt về.
Nhưng rồi đó hoàn toàn chỉ là hy vọng hão huyền. Trong tay HLV Arne Slot, Liverpool càng chơi càng cho thấy họ thua xa đẳng cấp hiện tại của PSG.
HLV Arne Slot tung vào sân cặp tiền đạo đắt giá Isak - Ekitike ngay từ đầu trận, còn Salah phải ngồi ghế dự bị. Nhưng sau 30 phút, "vua Ai Cập" lại được tung vào sân thay cho Ekitike bị chấn thương.
Và cũng chỉ có mỗi mình Salah mang lại đôi chút tính đột phá cho lối chơi nhạt nhẽo của Liverpool. Ngôi sao người Ai Cập tạo ra một số tình huống tấn công đáng chú ý với những pha tỉa bóng từ cánh phải, nhưng các đồng đội của anh không thể tận dụng.
Tuyến giữa của Liverpool hầu như không cầm được bóng ở trận này, trong khi các hậu vệ cánh Kerkez, Frimpong thủ kém và công lại chẳng hay.
Ở chiều ngược lại, PSG cũng khiến CĐV nhà phải sốt ruột khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Khi đối thủ buộc phải đẩy cao đội hình, PSG tạo ra vô số cơ hội ăn bàn nhưng lần lượt Dembele, Doue, Kvaratskhelia đều bỏ lỡ cơ hội.

Dembele trở thành người hùng của PSG - Ảnh: REUTERS
Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 72, Dembele chứng tỏ đẳng cấp Quả bóng vàng với một pha khống chế rồi dứt điểm cực khéo ở rìa vòng cấm địa. Thủ thành Mamardashvili bất lực trước cú sút hiểm hóc của anh, tỉ số là 1-0 nghiêng về PSG.
Liverpool sụp đổ sau bàn thua này. Đến phút 90+1, Dembele ghi bàn thứ 2 để nhân đôi cách biệt, cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng dễ dàng cho PSG.
Như vậy sau 2 lượt trận vòng tứ kết, PSG giành vé đi tiếp với chiến thắng có tổng tỉ số là 4-0 trước Liverpool. Lần hiếm hoi trong lịch sử, "lữ đoàn đỏ" phải cúi đầu rời Champions League với thất bại đậm đến vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận