
Hình ảnh thất vọng của các cầu thủ Liverpool sau thất bại trước Wolverhampton - Ảnh: Reuters
Trên sân Molineux, Liverpool chơi áp đảo hoàn toàn toàn với 66% thời gian kiểm soát bóng và thực hiện 19 cú sút - cao gấp gần 5 lần so với đội chủ nhà Wolverhampton đang đứng chót bảng. Nhưng nhà đương kim vô địch lại bất ngờ để thủng lưới trước ở phút 78 sau cú sút của Rodrigo Gomes.
Lập kỷ lục thua phút chót
Tưởng chừng tiền đạo Mohamed Salah đã cứu về được 1 điểm cho Liverpool với bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 83. Nhưng cú sút chạm người đổi hướng của Andre (Wolverhampton) sau đó đã đánh bại thủ môn Alisson ở phút 90+4. Bàn thắng muộn này giúp Wolverhampton giành chiến thắng thứ hai tại Premier League trong vòng 5 ngày.
Còn Liverpool đã phải nhận thất bại thứ chín tại Premier League mùa này. Đặc biệt đây đã là trận đấu thứ 5 ở mùa này Liverpool "phơi áo" vì những bàn thua sau phút thứ 90, nhiều hơn bất kỳ đội nào trong lịch sử Premier League.
Thất bại này khiến Liverpool giậm chân ở vị trí thứ 5 với 48 điểm, kém 3 điểm so với đội xếp trên Aston Villa. Nếu cứ tiếp tục để mất điểm trước các đối thủ yếu như thế này, khả năng Liverpool không thể hoàn thành mục tiêu lọt vào top 4 mùa này.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ESPN sau trận đấu, HLV Arne Slot cho biết: "Mất điểm trong một trận đấu mà điều đó hoàn toàn không cần thiết. Nếu nhìn vào diễn biến trận đấu, tôi không nói rằng chúng tôi đã chơi xuất sắc.
Nhưng nếu chúng tôi chơi theo cách này 10 lần thì chúng tôi sẽ không thua cả 10 lần. Nhưng cũng phải dành lời khen cho Wolverhampton. Họ đã chiến đấu từ giây đầu tiên đến cuối trận. Và họ xứng đáng có được chiến thắng, khi nhìn vào những gì họ đã nỗ lực trong suốt trận đấu".
Thiếu ý tưởng và thiếu quyết tâm
Sau thất bại trước Wolverhampton, Liverpool đã bị các CĐV nhà chỉ trích dữ dội. Họ cho rằng lối chơi của The Reds là "thiếu ý tưởng và thiếu năng lượng".
Cựu cầu thủ Liverpool Jermaine Pennant viết trên X: "Tôi xin lỗi nhưng đây quả thật không phải là đội Liverpool! Các bạn đang đấu với Wolverhampton, chứ không phải Arsenal hay Man City. Hãy pressing họ từ tuyến trên, hãy thử tranh chấp bóng bổng xem sao... Các cầu thủ Liverpool thi đấu thiếu ý tưởng, thiếu năng lượng và thiếu cả quyết tâm".
Chuyên gia Michael Hugh cũng bình luận: "Chúng ta đã thấy điều này quá nhiều lần rồi. Lối chơi của Liverpool quá chậm chạp và thiếu sức sống. Xem Liverpool đá cũng giống như xem mấy ông già chơi bóng trong tập phim Father Ted vậy. Có phải ông Slot là nguyên nhân khiến họ chơi chậm như vậy? Tôi không hiểu.
Chúng ta chỉ bắt đầu chơi tốt hơn khi bị đối thủ dẫn trước. Đối với những đối thủ yếu như Wolverhampton, đáng lý Liverpool phải nhập cuộc mạnh mẽ và tìm kiếm bàn thắng sớm. Nếu đến phút thứ 75 mà tỉ số vẫn là 0-0 thì chính Liverpool đang tự chuốc lấy rắc rối".
Theo phân tích của báo chí Anh, một trong những lý do khiến Liverpool đánh mất phong độ vô địch là do biểu tượng và trụ cột phòng ngự của họ là Virgil van Dijk đã sa sút.
Chỉ riêng ở trận này, Van Dijk đã bị áp đảo trong pha tranh chấp với Tolu Arokodare của Wolverhampton ở phút 77 dẫn đến bàn thua đầu tiên. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Van Dijk cũng thừa nhận: "Chúng tôi quá chậm, chiến thuật dễ đoán và quá trình vụng về trong giữ bóng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận