13/01/2011 05:19 GMT+7

Liverpool lại trắng tay

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Được đánh giá cao hơn, lại có bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm nhưng một lần nữa Liverpool lại gây thất vọng khi để thua ngược 1-2 trên sân Blackpool trong trận đấu bù vòng 19 (rạng sáng 13-1).

wJ4jeoh4.jpgPhóng to
Pha dứt điểm mở tỉ số của Torres - Ảnh: AP

Một màn trình diễn tẻ nhạt và dường như HLV Kenny Dalglish vẫn chưa tìm ra được phương thuốc hữu hiệu để chặn đứng đà tuột dộc của "quỷ đỏ". Ở trận đấu này, Liverpool nhập cuộc khá tốt nhưng một lần nữa sự yếu kém của hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá bằng thất bại trên sân Bloomfield Road.

Phút thứ hai, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Martin Kelly đã có đường chuyền thông minh cho Torres băng xuống. Sau một nhịp đẩy bóng, tiền đạo này đã tung cú đại bác hạ gục thủ thành Kingson từ góc hẹp, đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 1-0.

Dẫn trước từ rất sớm nhưng Liverpool vẫn không thể áp đặt được lối chơi của mình. Không những vậy, họ còn tỏ ra lúng túng khi đối phương áp sát, và một trong những tình huống như vậy Meireles đã mắc sai sót.

Phút 12, trước sức ép của các cầu thủ chủ nhà, tiền vệ Meireles đã chuyền bóng vào ngay chân Elliot Grandin. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền vệ này thực hiện đường chuyền cho Taylor-Fletcher băng xuống dứt điểm hạ thủ thành Reina, quân bình tỉ số 1-1 cho Blackpool.

ktBb5BEk.jpgPhóng to
Pha đệm bóng gỡ hòa 1-1 của Taylor-Fletcher - Ảnh: AP

Bàn thua càng khiến các cầu thủ Liverpool lúng túng. Những sai sót tiếp tục xuất hiện, khiến khung thành thủ môn Reina luôn phải đặt trong tình trạng báo động. Phút 15, hàng phòng ngự Liverpool lại mắc lỗi trong khâu kèm người tạo cơ hội cho Campbell dứt điểm. May cho "quỷ đỏ" pha đánh đầu cận thành của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 30, đến lượt thủ thành dày dặn kinh nghiệm Reina phạm sai lầm với pha phát bóng vào ngay chân Taylor-Fletcher. Nhưng một lần nữa may mắn đã đứng về phía thầy trò HLV Dalglish khi cú lốp bóng nhanh của Taylor-Fletcher đã đưa bóng đi không chính xác.

Với những sai lầm liên tiếp như vậy, việc Liverpool phải vào lưới nhặt bóng lần hai cũng là điều dễ hiểu. Phút 68, từ quả treo bóng bên cánh phải của đồng đội, Evatt bật cao đánh đầu vào giữa cho Campbell thực hiện pha đánh đầu nối hạ gục thủ môn Reina từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho Blackpool.

tx7uuMMP.jpgPhóng to
Pha bay người đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Blackpool của Campbell - Ảnh: Reuters

Bàn thua có lỗi lớn của bộ đôi trung vệ Skrtel - Agger khi bỏ lõng Campbell, giúp chân sút này thoải mái thực hiện pha đánh đầu từ cự li 5m, đem về bàn thắng thứ 2 cho Blackpool.

Không muốn ra về tay trắng, LIverpool đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng với lối chơi rườm rà và thiếu sáng tạo, họ đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

Tình huống đáng kể nhất của Liverpool trong những phút còn lại là pha lên bóng ở phút 71. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha dứt điểm nhanh của Torres sau đường chuyền của Meireles lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Liverpool đành chấp nhận rời sân tay trắng. Với thất bại, Liverpool vẫn dậm chân ở vị trí thứ 13 với 25 điểm, kém đội đầu bảng M.U 19 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên