24/04/2011 01:35 GMT+7

Liverpool áp sát tốp 4; Torres ghi bàn đầu tiên

THIÊN PHÚC 
THIÊN PHÚC 

TTO - Hi vọng giành vé dự Champions League mùa giải tới của Liverpool tiếp tục được thắp lên khi thầy trò HLV Kenny Dalglish đè bẹp Birmingham 5-0 trên sân nhà ở vòng 34 (tối 23-4).

* Chelsea tiếp tục bám đuổi M.U

ahBL34Yg.jpgPhóng to
Pha dứt điểm mở tỉ số cho Liverpool của Maxi - Ảnh: Reuters

Hơn hẳn đối thủ về đẳng cấp, lực lượng, lại được thi đấu trên sân nhà, Liverpool nhanh chóng áp đặt lối chơi bằng những pha tấn công vỗ mặt ngay từ đầu. Phút 7, đội chủ nhà có cơ hội nguy hiểm đầu tiên và ngay lập tức họ đã có được bàn thắng.

Xuất phát từ pha khống chế bóng hỏng của Kuyt, Spearing băng lên tung cú dứt điểm căng khiến thủ thành Ben Foster không thể bắt dính bóng. chỉ chờ có vậy, Maxi băng vào sút bồi khai thông thế bế tắc cho Liverpool.

Bàn thắng sớm của Maxi không chỉ giải tỏa sức ép tâm lí cho các cầu thủ chủ nhà mà còn giúp hưng phấn hẳn lên. Và khi đã thăng hoa, Liverpool có thể đánh bại mọi đối thủ chứ đừng nói gì đến một Birmingham đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng.

Phút 23, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Suarez phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ thành Ben Foster nhưng lại không hạ được thủ môn này. Kuyt băng lên thực hiện hai pha sút bồi liên tiếp hạ thủ môn Foster, nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Có được hai bàn thắng khá dễ dàng, Liverpool đã thi đấu chậm lại nhưng họ duy trì một sức ép cần thiết lên phần sân của Birmingham khiến đối thủ không thể vùng lên được. Không tấn công dồn dập như đầu trận nhưng mỗi khi Liverpool tăng tốc, sóng gió lại nổi lên trước khung thành của Birmingham.

IWuozoik.jpgPhóng to
Niềm vui của thầy trò HLV Dalglish sau chiến thắng đậm trước Birmingham - Ảnh: Reuters

Phút 66, sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Liverpool cũng đã có được bàn thắng thứ ba. Lần này người ghi bàn cho đội chủ nhà vẫn là tiền vệ Maxi với một pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền dọn cỗ bên cánh phải của Suarez.

Chưa dừng lại ở đó. Phút 73, từ một pha phản công nhanh nơi trung lộ, Maxi thoát xuống tung cú dứt điểm căng buộc thủ thành Colin Doyle phải đẩy bóng ra. Bóng bật chân trung vệ Johnson đến ngay vị trí của Maxi, giúp tiền vệ này thực hiện pha sút bồi nâng tỉ số lên 4-0 cho Liverpool.

Cơn ác mộng của đội khách chỉ thật sự khép lại khi Liverpool có được bàn thắng thứ 5. Phút 86, có bóng từ bên cánh phải, Joe Cole cầm bóng xâm nhập vòng cấm, ngoặc bóng loại bỏ sự truy cản của hậu vệ khách rồi tung cú sút chìm vào góc gần hạ thủ thành Colin Doyle, ấn định chiến thắng tưng bừng 5-0 cho đội chủ sân Anfield.

Với ba điểm giành được ở trận đấu này, Liverpool (52 điểm) đã rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ tư Man City (56 điểm) xuống chỉ còn 4 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League vào mùa giải tới.

ReoegjIt.jpgPhóng to
Cú đại bác của Simon Cox đã buộc Tottenham (trắng) phải chia điểm - Ảnh: Getty

Trong một diễn biến khác, Tottenham đã bỏ lỡ cơ hội trở lại tốp 4 khi để đàn em West Brom cầm chân 2-2 trên sân nhà.

Lại một màn trình diễn thất vọng nữa của thầy trò HLV Redknapp. Trận đấu này, Tottenham đã thi nđấu rất nỗ lực sau khi bị thủng lưới (Odemwingie mở tỉ số cho West Brom ở phút thứ 5) và đã vươn lên dẫn ngược lại đội khách 2-1 sau 67 thi đấu nhờ các pha lập công của Pavlyuchenko (phút 27) và Defoe Phú (67).

Nhưng sự thiếu tập trung ở những phút cuối đã khiến họ không thể rời sân với trọn 3 điểm. Phút 81, từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Simon Cox sau một nhịp chỉnh bóng đã có pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa hạ gục thủ thành Gomes, quân bình tỉ sốn 2-2 cho West Brom.

Hòa thất vọng, Tottenham vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5 với 55 điểm, kém Man City một điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Ở trận đấu muộn nhất đêm 23-4, Chelsea tiếp tục bám đuổi bằng chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước đội bóng đang ở nhóm đèn đỏ West Ham.

12qsQPLH.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi ghi bàn vào lưới West Ham - Ảnh: Reuters

Tiền vệ Lampard mở tỉ số cho Chelsea với pha đệm bóng cận thành ở cuối hiệp 1, và Malouda là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 Chelsea ở những phút đấu thêm giờ với một cú đại bác không thể cản phá ở rìa vòng cấm.

Điểm nhấn ở trận đấu này là việc Torres đã ghi bàn (nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 84) sau 13 trận im hơi lặng tiếng. Một bàn thắng rất quan trọng bởi nó không chỉ giải tỏa sức ép cho chân sút người Tây Ban Nha, cho HLV Ancelotti mà nó còn chính thức đặt dấu chấm hết cho hi vọng kiếm điểm của đội khách.

Với ba điểm giành được ở trận đấu này, Chelsea củng vững chắc ngôi nhì bảng với 67 điểm, kém đội đầu bảng M.U 6 điểm.

THIÊN PHÚC 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên