- Chính vì vậy nên nhiều lúc tôi lại thích quay trở về cái thời xa xưa, chứ cái gì mình cũng theo thiên hạ sao thấy mệt quá. Cứ ở bên nảo bên nào xa tít, nó hắt hơi một cái là mình ở bên này cũng oải mình theo.
- Ông đáng cho lên rừng ở. Thời buổi thông thương toàn cầu, không nhanh nhạy thì có mà ăn cám. Sao ông không nghĩ đến những lúc bình thường, khi ấy làm ăn với bên ngoài mà thông tin chậm chạp thì xem như nghèo suốt đời vì chạy đua được với ai.
- Ai bảo ông là chậm chạp thì ăn cám? Tui thấy có nơi chậm như rùa mà ăn bào ngư với yến sào không đấy!
- Ở đâu? Ai?
- Xăng dầu đấy. Ở ngoài người ta giảm đến mấy chục đôla một thùng kéo dài cả tháng nay nhưng mình có nhích xuống chút nào đâu...
- Đó là lĩnh vực cá biệt, không tính đến. Mà ông tưởng cá biệt là không nhanh đấy à? Nhớ lại giùm đi, lúc giá dầu thế giới tăng, người ta theo ngay, nhanh không kém giá vàng đấy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận