![]() |
Ảnh: N.C.T. |
Nhân vật xưng "tôi" trong tác phẩm là một người lính trận thực thụ, đúng nghĩa, một người lính ra đi từ hậu phương vào thẳng chiến trường, ra trận và đánh trận. Giọng kể là giọng của một người lính trẻ kể một cách hồn nhiên, trong sáng cuộc đời lính của mình, của thế hệ mình, theo từng bước hành quân ba bốn tháng dọc Trường Sơn vào tới Tây nguyên. Những trải nghiệm cuộc sống quân ngũ có đùa nghịch, tếu táo, có mất mát, đau đớn, đọng lại thành kinh nghiệm sống và những hồi tưởng cho mãi đến sau này.
Lính trận (NXB Hội Nhà Văn) viết sau Lạc rừng dăm bảy năm, nhưng cả hai cuốn có thể xem như một tiểu thuyết liên hoàn của Trung Trung Ðỉnh về số phận một người trẻ vào lính, ra trận và gắn bó với đồng bào rừng núi Tây nguyên. Ðọc Lính trận để thấy nhà văn vẫn luôn khao khát tìm lại quá khứ để chiêm nghiệm, vẫn luôn tìm cách nói sao cho sát đúng nhất hiện thực chiến tranh. Cuốn tiểu thuyết cuốn hút ở giọng kể mộc mạc, chân thực, nhưng được nhà tiểu thuyết dàn dựng khéo nên số trang không nhiều mà đọc vẫn thấy bộn bề, sống động và lắng đọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận