- À, vụ tập hợp đua xe gây mất trật tự an toàn giao thông của các cô cậu thích quậy đó hả? Dư luận tốn nhiều giấy mực bàn về chuyện này lắm rồi.
- Các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần lên tiếng “xử nghiêm” và đã ra tay khá quyết liệt, bắt giữ, giam xe, xử phạt... Thế nhưng xem ra tệ nạn “bão đêm” này vẫn chưa giảm bao nhiêu... Tui e là căn bệnh quá nặng, mà liều thuốc lại chưa đủ đô để trị dứt bệnh.
- Vậy nên mới nói là “gây bực mình”. Sao không bực khi thấy đám đua xe như lộng hành, ngang ngược, coi luật pháp chẳng ra ký lô nào. Bữa nay mới bị bắt giam xe, bữa sau lại tiếp tục. Vẫn cứ “bão đêm” dài dài...
- Bà con còn thấy phiền lòng khi nhịp sống sinh hoạt bình thường của mình bị đám đua xe xâm hại. Tiếng máy xe gầm rú suốt đêm làm mất giấc ngủ. Việc đi lại trên đường cũng gặp trở ngại...
- Và cả những lo âu, đó là những nỗi lo an toàn. Đụng một đám “bão đêm” kéo qua thì thiệt là... rùng rợn, yếu tay lái té xe ngay. Và các bậc cha mẹ chẳng may có các “quý tử” ham vui đi bão thì hẳn là lo bạc đầu. Lo nhận giấy phạt từ công an, và lo nghe điện thoại réo gọi từ bệnh viện!
Liều thuốc mới nào đủ sức trị căn bệnh “bão đêm” này, để giải tỏa hết nỗi phiền lòng, bực mình và lo âu của người dân?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận