22/05/2010 08:40 GMT+7

Liên hoan phim châu Âu 2010

MIMI
MIMI

AT - Liên hoan phim châu Âu luôn là sự kiện nổi bật nhất tại "Những ngày châu Âu ở VN" trong suốt sáu năm qua.

xrpA6vUI.jpgPhóng to

Năm nay, người hâm mộ điện ảnh sẽ được chiêu đãi một tuyển tập phim đa dạng và phong phú với cái nhìn toàn cảnh về châu Âu đương đại qua 14 bộ phim tại Liên hoan phim châu Âu 2010, diễn ra từ ngày 14 đến 23-5 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội) và 19 đến 29-5 tại rạp Đống Đa (890 Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM).

Mỗi phim đều có hai suất chiếu với phụ đề tiếng Việt. Vé xem phim được phát miễn phí từ ngày 10-5 cho các buổi chiếu tại Hà Nội và 13-5 cho các buổi chiếu tại TP.HCM ở các địa điểm: Hà Nội: Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học), Hội đồng Anh Hà Nội (20 Thụy Khuê), Trung tâm Văn hóa Pháp L'Espace. TP.HCM: Viện Goethe TP.HCM (18 đường số 1, cư xá Đô Thành, Q.3), Hội đồng Anh (23 Lê Duẩn), IDECAF (31 Thái Văn Lung) và rạp Đống Đa (890 Trần Hưng Đạo, Q.5).

Dưới đây là vài thông tin về các bộ phim được trình chiếu tại liên hoan:

1. Những vị thánh vô tội (The Innocent Saints) của Tây Ban Nha: phim xoay quanh cuộc sống chật vật và nhiều buồn khổ của gia đình Régula và Paco, làm nông trong một đồn điền ở Extremadura những năm 1960.

2. Ai sợ chó sói? (Who is afraid of the wolf?) của Cộng hòa Czech: đang có một cuộc sống êm đềm với bố mẹ, bỗng một ngày Terezka chợt thấy một điều gì đó bất ổn đã xảy đến trong gia đình. Nhờ bạn bè giúp đỡ, cô bé phát hiện mẹ mình bị đánh tráo với một người ngoài hành tinh...

3. Một trăm năm trước (A hundred years ago) của Ý: một bộ sưu tập các phim hay, cảm động và đầy yếu tố bất ngờ của cơ quan lưu trữ phim châu Âu giúp khám phá lại điện ảnh năm 1909.

4. Một dây chuyền cho hai (Une Chain Pour Deux) của Wallonie - Bruxelles: câu chuyện về Victor Granville và nhà máy sản xuất xe đạp mang tên ông.

5. Chào đón (Welcome) của Pháp: phim hay nhất tại Liên hoan Lumières 2010 (phim Pháp hay nhất theo báo chí nước ngoài).

Bilai, một thanh niên người Kurd 17 tuổi, đã vượt nghìn dặm đường ở Trung Đông và châu Âu để tới gặp người yêu mới chuyển đến sống ở Luân Đôn. Nhưng chuyến đi bị dừng sớm ở Pháp. Không hề gì, vì tình yêu cậu sẽ thử vận may bằng cách bơi vượt biển...

6. Hành trình duy nhất trong đời (The only journey of his life) của Hi Lạp: cuối thế kỷ 19, nhà văn Georgios Vizyenos được đưa vào một bệnh viện tâm thần ở Athens. Trước đó, anh có một nỗi đam mê ám ảnh với cô bé 12 tuổi Bettina...

Phim thắng ở các hạng mục: kỹ thuật quay phim tốt nhất, thiết kế phục trang đẹp nhất, phim hay nhất/giải khán giả Dewars, hóa trang đẹp nhất, nhạc phim hay nhất, thiết kế dựng cảnh đẹp nhất, âm thanh hay nhất, giải thưởng lớn cho phim truyện hay nhất tại LHP quốc tế Thessaloniki 2001.

7. Ánh sáng và các chú giun nhảy disco (Sunshine barry & the disco worm) của Đan Mạch: bộ phim hoạt hình lạ mắt với cốt truyện đáng yêu về Barry, một chú giun bị coi thường trong cuộc sống. Nhưng một ngày kia, một chiếc đĩa disco cũ đã làm cuộc đời chú thay đổi. Bỗng dưng chú nhìn thấy một tương lai sáng sủa: chú sẽ là thành viên của một ban nhạc disco vĩ đại nhất thế giới...

8. Những đứa trẻ trong rừng bêtông (Kidz in da hood) của Thụy Điển: một câu chuyện hấp dẫn và cảm động về Amina, cô gái đến Thụy Điển với ông của mình cách đây ba năm. Amina vẫn chưa có giấy phép lưu trú và khi ông đột ngột qua đời, mọi thứ trở lên rối beng...

9. Chú vịt xấu xí và tôi (The ugly ducking and me) của Ireland: chuyện về chú vịt xấu xí và Ratso, mẹ chú. Đó là cách mà chú vịt xấu xí gọi ông - ông thật ra là bố chú. Nhưng ngược lại, hoàn toàn thành thực mà nói, Ratso cũng không thật sự là bố của chú. Lộn xộn quá nhỉ?

10. Bàn tay trắng (White palms) của Hungary: một vận động viên điền kinh hồi tưởng thời thanh xuân khó nhọc của mình trong khi giúp huấn luyện một chàng trai tài năng song ương ngạnh...

11. Tình yêu là tất cả (Love is all) của Hà Lan: sau việc chồng cô không chung thủy và gian díu với cô giáo của con trai, Klaasje phải lòng một chàng Don Juan ít tuổi...

12. Sống như thế nào (How to live) của Ba Lan: bộ phim hài châm biếm xã hội kể về quá trình những người trẻ tuổi tìm kiếm quyền lực và các giá trị khi bước vào tuổi trưởng thành.

13. Con gà trống bị chặt đầu (The beheaded rooster) của Romania: câu chuyện cảm động về tuổi vị thành niên trong một thời kỳ biến động cùng cực: ngày 23-8-1944 tại một thành phố nhỏ vùng Transylvania của Romania, cậu bé Felix Goldschmidt, 16 tuổi, đang chờ các bạn cùng lớp dự buổi liên hoan Exitus truyền thống (lễ tốt nghiệp phổ thông). Thế nhưng, cũng chính trong ngày hôm đó, vương quốc Romania giã biệt đồng minh trong nhiều năm của mình...

14. Chuộc lỗi (Atonement) của Anh: nước Anh năm 1935, những ngày nóng nực nhất của năm. Đại chiến thế giới lần 2 phủ bóng đen xuống đất nước này, nhưng Briony Tallis và gia đình vẫn có một cuộc sống vương giả với nhiều đặc quyền trong căn nhà rộng lớn xây theo kiến trúc gothic thời Victoria. Briony, cô gái nhỏ có trí tưởng tượng phong phú, đang tập tành những trang viết đầu tay của sự nghiệp văn chương.

Sau một loạt những hiểu lầm, cô cho rằng Robbie Turner, con trai người quản gia cũng là người yêu của chị gái mình - Cecillia, đã phạm một tội ác mà anh không hề nhúng tay. Lời buộc tội của Briony đã phá hỏng mối tình chớm nở giữa hai người và thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ.

Bộ phim được xây dựng dựa theo cuốn tiểu thuyết ăn khách Atonement của nhà văn Ian McEwan. Bộ phim đoạt giải Quả cầu vàng năm 2008 dành cho phim hay nhất và 7 đề cử Oscar 2008.

Thông tin chi tiết lịch chiếu có tại các điểm phát vé và trên trang web www.delvnmhan.ec.europa.eu.

GrvzRmJ0.jpgPhóng to

Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MIMI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên