Phóng to |
Đã quá muộn để làm việc đó: đấy chỉ là một hành vi đạo đức vô nghĩa”. Tác giả chia sẻ như thế, nhưng ông thật sự đã rất bền bỉ và hiệu quả khi tìm kiếm bằng chứng và lý giải vô vàn nguyên nhân để dân tộc Mỹ trở thành một dân tộc như ngày nay, với tất cả sự yêu mến, nể phục và tò mò, ghét bỏ của phần còn lại của thế giới.
Không nên và không thể che giấu bất cứ góc khuất nào của lịch sử, chỉ có điều nó được viết như thế nào.Thông điệp đó của Howard Zinn thể hiện một cách sâu sắc, trí tuệ và không kém phần hài hước trong cuốn sách này. Sách do AlphaBook và NXB Thế Giới ấn hành.
Thu Hà
Tiếng sóng bủa ghềnh
Phóng to |
Phần 1 quyển hồi ức Tiếng sóng bủa ghềnh của nhà nữ cách mạng Ngô Thị Huệ vừa ra mắt bạn đọc sau năm năm kể từ ngày NXB Trẻ hoàn tất bản thảo. Xuất thân từ một gia đình nông dân Nam bộ, bà Bảy Huệ đến với cách mạng theo nghĩa chân thành của một người muốn làm sao mang lại sự bình yên, bớt khổ cho những người thân yêu, bắt đầu từ... mẹ mình.
Tiếng sóng bủa ghềnh, nghĩa đen là một âm thanh quật ngã cô gái Bảy Ngởi trong cơn đau đầu váng vất, nhưng đó cũng là sự cố ghi dấu cái độ tuổi cô đã cảm nhận được nỗi khổ của cuộc đời, của mẹ mình và những bà con cô bác xung quanh.
Và Tiếng sóng bủa ghềnh trong mạch văn của hồi ức là những trang viết quý giá ghi dấu một thời đoạn cách mạng Việt Nam mà tác giả là chứng nhân, đã sống hết mình như một thành tố của dòng chảy lịch sử đó.
Sự quý giá không chỉ ở những tư liệu được thuật lại như một “nguồn tin cấp 1”, mà điều đáng quý là những gian nan khổ ải, bao biến động thăng trầm trong một đời làm cách mạng của một người phụ nữ Nam bộ được kể lại hết sức nhẹ nhàng, bình tĩnh, chân phương.
Do vậy, hồi ức Tiếng sóng bủa ghềnh vượt ra khỏi những tự sự về một người yêu nước, trở thành những hình ảnh về một thái độ sống - biết dấn thân vì những lý tưởng lớn và thật sự quên mình để thực hiện lý tưởng và giữ gìn cho lý tưởng luôn cao đẹp.
Phần 2 của hồi ức này NXB Trẻ dự kiến xuất bản vào giữa năm 2011 - nhân dịp kỷ niệm 75 năm tuổi Đảng của bà Ngô Thị Huệ.
Lam Điền
Băng qua nỗi nhớ
Phóng to |
Băng qua nỗi nhớ (NXB Văn Hóa Văn Nghệ) là tập thơ đầu tay của Liên Giang vừa ra mắt sau khoảng 20 năm tưởng chừng tác giả “đoạn tuyệt” với thơ.
Đọc thơ Liên Giang vừa thấy phảng phất phong vị thơ một thời sinh viên, vừa thấy nét từng trải của một người đàn bà. Tình yêu và nỗi nhớ là hai điều thường được nhắc trong thơ Giang. Nhưng băng qua nỗi nhớ không chỉ để gặp tình yêu, mà tìm lại mình ở những mảnh vỡ, thu xếp sự bình yên, phục sinh niềm tin.
Nói một cách khác thì băng qua nỗi nhớ... gặp thơ.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận