17/04/2011 08:18 GMT+7

Lịch sử chờ gọi tên Nadal

NGỌC ĐIỆP (Theo Reuters, MonteCarlo)
NGỌC ĐIỆP (Theo Reuters, MonteCarlo)

TTO - Sẽ không quá lời khi nói chỉ có tính bất ngờ mới đủ sức ngăn Rafael Nadal lần thứ bảy liên tiếp khắc tên mình lên bảng vàng tại giải Monte Carlo Masters.

ipoCHH3S.jpgPhóng to
Vượt qua Andy Murray, Rafael Nadal đứng trước cơ hội lần thứ bảy liên tiếp vô địch giải Monte Carlo 2011 - Ảnh: Getty Images

Có quá nhiều điều để nói về trận bán kết diễn ra khuya ngày 16-4 giữa Rafael Nadal và Andy Murray. Sự hồi sinh trong lối chơi giúp đại diện của Anh có được một thế trận cân bằng trước Nadal, được thể hiện rõ qua chiến thắng 6-2 ở séc thứ hai.

Trong séc đầu tiên, Murray cũng chỉ để chịu thua “vua đất nện” với điểm số sát nút 6-4. Nhìn đương kim á quân Úc mở rộng 2011 thi đấu, người hâm mộ có thể phần nào tin tưởng chuỗi ngày sa sút đã kết thúc.

Thế nhưng Nadal mới là người có có tiếng nói quyết định trong trận bán kết giải Monte Carlo khi anh hạ đối thủ bằng điểm số thuyết phục 6-1 trong séc thứ ba quyết định, trong đó tay vợt người Tây Ban Nha sớm định đoạt trận đấu khi bẻ được hai bàn giao bóng của Murray để nâng tỷ số lên thành 4-0.

Sau cùng, Nadal khép lại trận đấu kéo dài suốt 2 giờ 58 phút tranh tài với chiến thắng thuyết phục 2-1 (6-4, 2-6, 6-1).

Andy Murray đúng rằng đã hồi sinh, nhưng điều đó vẫn phải cúi đấu chào thua sự dẻo dai trong lối chơi, khát khao chiến thắng cháy bỏng và sức mạnh ở những cú thuận tay của “vua” Nadal. Đơn giản vì tay vợt số 1 thế giới quá xuất sắc, quá bản lĩnh trên mặt sân đất.

Bước vào chung kết, Nadal sẽ gặp đồng hương David Ferrer.

Xét về thành tích đối đầu, Nadal hoàn toàn nhỉnh hơn Ferrer với 11 chiến thắng và chỉ thua 4 trận. Dù ở lần chạm trán gần đây nhất Nadal đã thất bại trước Ferrer, là tại giải Úc mở rộng 2011 và khi đó Nadal bị chấn thương.

Nadal đã toàn thắng trong cả 8 lần chạm trán Ferrer trên mặt sân đất nện và lần cuối cùng người ta thấy chàng trai vùng Majorca để thua Ferrer trên mặt sân này đã cách đây 7 năm (giải Stuttgart 2004).

Rõ ràng, có quá ít cơ hội để David Ferrer cản bước Nadal tạo nên lịch sử 7 lần liên tiếp vô địch giải!

NGỌC ĐIỆP (Theo Reuters, MonteCarlo)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên