- Thằng Tèo anh đâu, lại đây.
Phóng to |
- Dạ... con chúc má năm nay dồi dào sức khỏe, đừng đau, kẻo đi khám bảo hiểm y tế chờ mà mệt xỉu, hay gặp cò nó “vẽ” là tiêu.
- Giỏi, mười ngàn.
- Dạ... con lấy chín ngàn thôi ạ.
- Sao vậy...?
- Vì số chín là chín nút, hên lắm ạ.
- Thôi được. đây, tới thằng Tèo em.
- ...
- Ủa thằng Tèo em đâu?
Thằng Tèo út nói lớn:
- Dạ... ảnh hồi chiều ăn vặt ngoài đường bị tào tháo đuổi, nên nãy giờ ngồi ôm toa-lét rồi ạ!
- Trời! thôi, tới con vậy...
- Dạ, con chúc má năm nay đi chợ không bị mua trúng hàng dỏm, giả, nhập lậu... nữa ạ!
- Giỏi, mười ngàn.
- Dạ... ít quá con không đủ trả nợ ạ!
- Ủa! con nợ ai?
- Dạ... con nợ mấy quán games... ạ.
- Trời! thôi cái đó để về xin ba mầy đi. tới thằng Tèo út...
Tèo út nhanh nhảu:
- Có con đây ạ. con chúc má năm nay không phải đi gánh nước vì thiếu nước, không phải tát nước vì thủy triều ngập ạ.
- Giỏi, má cho hai chục ngàn.
Bỗng mấy đứa kia “ó qué” lên:
- Sao nó nhiều thế? mẹ không công bằng. mẹ cưng nó nhiều hơn chúng con...
Mấy đứa đang nhao nhao thì chú Tư chân thấp chân cao về tới:
- Hic...! mấy đứa làm gì mà ồn ào thế...?
thím tư cằn nhằn:
- Trời ơi! Mới giao thừa xong mà ông đã ngà ngà rồi. ông lì xì cho tụi nó đi, tụi nó đang chờ nè.
Chú tư ngồi bệt xuống sàn nhà, khoa tay múa chân:
- Được thôi. nào, thằng Tèo anh, còn gọi là Tèo mỏ nhọn đâu?
- Dạ con đây. con chúc ba năm nay... say ít hơn năm trước ạ.
- Cái thằng! nhưng lời chúc có lý, ba lì xì cho con một tỉ...
Cả nhà trố mắt! thím tư hỏi:
- Ông có nhầm không đấy?
- À quên..., một triệu.
Bỗng Tèo mỏ nhọn reo lên:
- Hoan hô ba! Năm nay ba chịu chơi quá. mấy nẳm mát-xi-mum là trăm ngàn hà...! hoan hô ba! tiền đâu ba?
- Để chút rồi ba đưa một lượt luôn thể.
Chú Tư kêu đứa khác:
- Thằng Tèo em đâu?
thím tư ngắt lời:
- Nó bị tào tháo đuổi hồi chiều giờ, đang ôm toa-let kìa.
Bỗng Tèo em chạy ra:
- Con đây. con chúc ba năm nay đi đường không bị đinh tặc nữa ạ!
- Có lý. lì xì hai triệu.
- Con cảm ơn ba.
Bỗng cả nhà nhao nhao:
- Ba lì xì Tèo em nhiều hơn Tèo anh rồi...
- Để ba nói sau. giờ tới Tèo út...
- Dạ có con. con chúc ba năm nay đi đường không bị kẹt xe, sụp hố tử thần ạ!
- Hay! hay quá. chí lý. lì xì ba triệu.
- Hoan hô! ba năm nay mát tay quá.
- Tới thằng Tèo ít..., Tèo ít đâu?
Tèo ít lầm lì:
- Dạ... con không biết chúc gì hết ạ. chỉ mong ba năm này đừng bắt con đi học thêm là được.
- Cái thằng này... không được rồi. liệu không đi học thêm, mấy thầy có để cho con yên ổn không? vẫn phải cứ học...
- Dạ...
- Ba lì xì cho con bốn triệu để có tiền đóng học phí nè.
- Cảm ơn ba.
Rồi chú tư quay sang thím tư:
- Còn má mày sao?
- Tui chúc ông năm nay... thôi..., không nói...
- Hi... già rồi, còn mắc cỡ gì nữa...
- Tui không chúc, mà lệnh cho ông năm nay phải đem về nhà ít nhất là năm chục triệu... tiền làm ăn...
- Ô-kê! lì xì cho bà năm triệu...
Rồi cả nhà nhao nhao: “ba phát tiền đi... lẹ lên ba...”.
chú Tư chợt hắng giọng nói to:
- Tất cả tiền lì xì, cho ba nợ. hẹn khi nào ba bán đấu giá được... chiếc xích lô, ba sẽ cho nhé!
Cả nhà đồng la lên:
- Lì xì ảo rồi...!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận