Thông tin của tờ Bild làm nhiều người bất ngờ vì đêm thứ bảy (31-3) sau trận Leverkusen gặp Freiburg, HLV Dutt còn tuyên bố mạnh mẽ rằng ông vẫn là “người thích hợp” cho chiếc ghế HLV đội Leverkusen. Nhưng có lẽ trước sự phản ứng dữ dội từ các CĐV Leverkusen (HLV Dutt vốn không được lòng CĐV nhà), ban lãnh đạo đội Leverkusen buộc phải thay “tướng” dù Leverkusen đang đứng ở vị trí thứ 6 - vị trí có suất dự Europa League mùa sau.
Sự kiện được nói nhiều thứ hai là Bayern Munich (B.M) chỉ còn kém đội đầu bảng Borussia Dortmund (63 điểm) 3 điểm. Chiến thắng 1-0 trước Nuremberg nhờ bàn thắng quý như vàng của Arjen Robben ở phút 69 đã khiến CĐV B.M vui hớn hở vì một ngày trước đó Dortmund bị VfB Stuttgart cầm chân 4-4 trên sân nhà. Giám đốc điều hành đội B.M Christian Nerlinger nói với báo chí Đức là từ thời điểm này cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga đã trở lại và nằm trong bàn tay của “hùm xám”.
Công tâm mà nói, so với những trận gần đây, B.M chơi không ấn tượng lắm trước Nuremberg, một phần do cầu thủ họ tỏ ra khá mệt vì phải căng sức thi đấu ở nhiều mặt trận. Tuy nhiên, trước đối phương thiếu sắc sảo ở những đòn đánh quyết định, B.M đã giữ nguyên vẹn mành lưới và tìm được bàn thắng quý giá. Sau trận đấu với Nuremberg, khi được báo chí hỏi về chuyện thể lực của cầu thủ nhà, ông Christian Nerlinger cho biết với đội bóng phải thi đấu ba ngày/trận thì những gì các ngôi sao B.M thể hiện là rất tốt.
Bundesliga còn sáu vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Nhiều khả năng chiếc đĩa bạc sẽ được định đoạt vào ngày 11-4 khi “hùm xám” đến làm khách trên sân của Dortmund.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận