
Leverkusen giành chiến thắng chung cuộc dù chỉ có 9 người trên sân - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 13-9, Leverkusen tiếp Eintracht Frankfurt trên sân nhà BayArena. Đây là màn ra mắt của HLV Kasper Hjulmand, sau khi HLV Erik Ten Hag bị sa thải sau hai vòng đấu đầu tiên.
Eintracht Frankfurt bước vào trận đấu với thành tích toàn thắng. Nhưng Leverkusen dưới bàn tay của tân HLV Kasper Hjulmand đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.
Đội chủ nhà nhanh chóng vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Alejandro Grimaldo ở phút 10. Sau đó Patrik Schick nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 45+4.
Tuy nhiên kịch tính chỉ thực sự bắt đầu trong hiệp hai. Sau khi Frankfurt rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 52, Leverkusen liên tiếp phải nhận hai thẻ đỏ.
Phút 58, Robert Andrich rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi sang đến những phút bù giờ, Leverkusen phải nhận tiếp thêm 1 thẻ đỏ nữa của Ezequiel Fernández.

Màn tỏa sáng của Alejandro Grimaldo (bên phải) đã giúp HLV Hjulmand có chiến thắng đầu tay - Ảnh: REUTERS
Khi chỉ còn 9 người trên sân và đối mặt với áp lực lớn, bất ngờ Leverkusen có được bàn thắng. Phút 90+8, hậu vệ Alejandro Grimaldo khép lại màn trình diễn chói sáng sau khi tung ra cú sút phạt trực tiếp đẳng cấp, ấn định chiến thắng 3-1 đầy cảm xúc cho Leverkusen.
Với chiến thắng này, HLV Hjulmand đã có màn ra mắt tuyệt vời. Hjulmand không phải cái tên xa lạ, khi ông từng dẫn dắt đội tuyển Đan Mạch lọt vào bán kết Euro 2021 và vòng 16 đội Euro 2024.
Giờ đây, cựu HLV trưởng của đội tuyển Đan Mạch được kỳ vọng sẽ giúp Leverkusen trở lại quỹ đạo và cạnh tranh sòng phẳng tại Bundesliga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận