Gương mặt thể thao
![]() |
Cú hạ ipon tuyệt đẹp của Lee - Ảnh: Reuters |
Dù Lee Won Hee là ĐKVĐ Olympic Athens 2004 nhưng việc anh chỉ mất 1'33" để hạ ipon võ sĩ Takamatsu bằng đòn vai sở trường như một cái tát vào mặt người Nhật - thủy tổ của judo. Đây không phải là chiến thắng ăn may của Lee bởi võ sĩ 25 tuổi này đã nổi tiếng với biệt danh “Người của những chiến thắng ipon”. Ngoài trận thắng Takamatsu ở chung kết, Lee đã hạ ipon 3/4 đối thủ ở vòng ngoài. Còn tại Athens 2004, anh thắng ipon ba trong bốn trận, trong đó có trận chung kết.
Chiến thắng tuyệt vời này đã giúp Lee trở thành võ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có đầy đủ bộ sưu tập HCV judo ở các giải từ Olympic, thế giới cho đến châu Á. Trước khi đến Doha, dù còn thiếu chiếc HCV Asiad nhưng theo Lee: “Tôi đến Doha để đem vinh quang về cho đất nước, chứ không phải sưu tập thêm những danh hiệu cho riêng mình”.
Chiến thắng của Lee cũng là bước lùi của judo Nhật Bản khi họ chỉ đoạt 3/12 HCV đã phát ra cho đến thời điểm này (Hàn Quốc cũng có 3 HCV cùng Trung Quốc). Nỗi đau của người Nhật còn là thất bại của võ sĩ bốn lần vô địch World Cup - Aiko Sato, khi cô thua ipon ở giây thứ 9 trước võ sĩ Trung Quốc Xu Yan trong trận chung kết 57kg nữ. Satoshii cũng thua ipon trước Jang Sung Ho (Hàn Quốc) trong trận chung kết 100kg nam. Tệ hơn, đương kim á quân Olympic Yuki Yokosawa (-52kg) bị loại ngay từ bán kết trước An Kum Ae (CHDCND Triều Tiên) và là người sau đó đã đoạt HCV.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận