(dành cho công chức)
Ban đầu là: Cậy quyền. Từng bước sẽ: Lạm quyền.Chữ thường quên: Quyền hạn (quên chữ hạn).Rất thích thể hiện: Uy quyền!
Luôn luôn biểu hiện: Cửa quyền.Lòng tham và đố kỵ, dẫn đến: Đấu quyền. Hậu quả tất yếu: Bị tước quyền.Thậm chí: Mất quyền công dân.
Tuổi Trẻ Cười số 451 (1-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận